Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Gương Tốt và Lời Từ Giã Của Sứ Đồ Giăng

I Giăng 4:7-16

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (I Giăng 4:7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Giăng, tình yêu của chúng ta đối với Chúa và đối với nhau liên hệ nhau ra sao? Tại sao Giăng được mệnh danh là "sứ đồ của tình yêu"? Bạn được nhắc nhở điều gì qua gương của vị sứ đồ này? Các môn đồ của Chúa Giê-xu đều đã lấy huyết mình mà đóng ấn cho chân lý Phúc Âm mà họ đã tin và truyền giảng. Theo lời truyền khẩu thì Ma-thi-ơ bị giết bằng gươm ở một thành phố xa xôi thuộc Ê-thi-ô-bi. Mác bị lôi kéo khắp các đường phố Alexandria và hỏa thiêu. Lu-ca bị treo cổ trên cây ô-li-ve tại nước Hy Lạp. Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược đầu tại La Mã. Gia-cơ Lớn bị chém đầu tại Giê-ru-sa-lem do lệnh của Hê-rốt An-ti-ba. Gia-cơ Nhỏ bị quăng xuống từ nóc đền thờ rồi bị đánh chết ở Ai Cập. Ba-tê-lê-mi bị lột da chết. Anh-rê bị cột vào một cây thập tự giá và cứ giảng cho đến chết ở Tiểu Asi. Thô-ma bị gươm đâm xuyên thân thể và chết gần Madras, Ấn Độ. Giu-đe bị tên bắn chết ở Persia. Ma-thia bị ném đá rồi chém đầu. Ba-na-ba bị ném đá chết ở Sa-lô-ni-ca. Phao-lô bị chém đầu tại La Mã vào thời Nero. Giăng bị đày trên đảo Bát-mô, sau được trả tự do, về ở tại Ê-phê-sô, tiếp tục phục vụ Chúa và qua đời yên lành tại Ê-phê-sô lúc gần 100 tuổi. Trong quyển Encyclopedia of 7,700 Illustrations của Mục sư Tiến sĩ Paul Lee Tan, ông ghi lại một bài của Prairie Overcomer về "Gương của sứ đồ Giăng" như sau: "Khi về già sứ đồ Giăng có nuôi một con chim đa-đa, mỗi ngày phải mất một ít thì giờ cho nó ăn uống và săn sóc nó. Một hôm có người thợ săn mang cung tên đi ngang qua nhà, rất đỗi ngạc nhiên thấy vị thánh đồ già cả đạo mạo dáng tôn kính lại phí thì giờ quí báu vào một trò tiêu khiển như thế nên chất vấn cụ. Cụ hỏi người thợ săn: "Ông có luôn luôn uốn cong cây cung và để thẳng giây cung như thế không?" Người thợ săn đáp: "Thưa cụ, không; nếu để vậy thì cây cung sẽ trở thành vô dụng." Cụ đáp: "Ông xã giây cung hầu cây cung không trở nên vô dụng. Tôi cũng nghĩ xã hơi cho tâm trí tôi cùng một lý do ấy." Có lẽ chúng ta cũng nên noi gương sứ đồ Giăng, thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi tiêu khiển đôi chút cho tâm trí bớt căng thẳng hầu được hữu dụng hơn. "Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút." (Mác 6:31). Lời truyền khẩu mà chúng ta thường nghe kể lại là lúc sứ đồ Giăng đã già yếu quá rồi, biết mình gần về với Chúa thì cụ đã từ giã con cái Chúa trong hội thánh Ê-phê-sô, khuyên họ nên thương yêu nhau. Họ yêu cầu: "Cụ ơi, xin cụ cho chúng con một lời khuyên mới. Xin cụ ban cho chúng con một điều răn mới!" Cụ đáp: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta truyền cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận từ lúc đầu; điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe... ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau." (I Giăng 2:7; 3:11). Lạy Chúa, xin cho chúng con noi gương sứ đồ Giăng, yêu Chúa và yêu nhau như Lời Chúa dạy.

(c) 2024 svtk.net