Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Chúa Đến

Ê-sai 64:1-9

"Ước gì Chúa xé rách các từng trời và ngự xuống" (câu #1). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu xin trong câu #1 phản ánh nỗi khao khát nào của dân Y-sơ-ra-ên? Họ đã tỏ thái độ nào với Chúa? Trong mùa vọng Giáng Sinh, bạn khao khát và cầu xin Chúa điều gì? Bạn cần chuẩn bị thế nào để Chúa đáp ứng lòng khát khao của bạn? Sau khi bị bắt lưu đày tại Ba-by-lôn và Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, con dân Chúa từng ngày trông mong sự cứu giúp của Ngài. Giữa cuộc sống lưu đày, Ê-sai đã thay mặt họ kêu xin Chúa với nỗi khát khao: "Ước gì Chúa xé rách các từng trời và ngự xuống" (c. #1). Không ai có thể lên trời nhưng Chúa từ trời có thể ngự xuống. "Xin Chúa từ trời đoái nhìn" (63:15) là lời cầu xin Chúa can thiệp vào cuộc sống của họ. Trong cảnh khốn cùng, con dân Chúa nhận thức về tội lỗi của mình: xa cách Chúa, không kêu cầu Ngài và đời sống họ úa tàn như lá mùa thu (c. #6). Giữa những đe dọa, khủng hoảng, khốn khổ, tội lỗi, hình phạt, con dân Chúa đã nhận thức được nhu cầu cần có Chúa trong cảnh lưu đày. Từ "dầu vậy" (c. #8) diễn tả một sự chuyển hướng để từ đó tuyên xưng đức tin "Ngài là Cha chúng con, chúng con là đất sét mà Ngài là Thợ Gốm chúng con, chúng con là công trình của tay Ngài." Họ thật sự khát khao được nối lại nhịp cầu tương giao với Chúa. Có phải bạn thật sự muốn Chúa "xé rách các từng trời" mà ngự xuống? Đây là lời cầu nguyện của các tiên tri như Ê-sai nhưng chưa hẳn là của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa cứ ở trên trời và chỉ ngự xuống phù hộ chúng ta khi nào chúng ta cần Ngài. Chúng ta không muốn Chúa can thiệp vào đời sống của mình. Chúng ta muốn sống độc lập, không muốn Ngài ở giữa chúng ta trừ ra khi nào chúng ta cần đến Ngài. Thật ra trong sâu thẳm của lòng chúng ta, chúng ta cần có Chúa. Chúng ta chỉ thỏa mãn khi nào Chúa đến với chúng ta. Mùa vọng là mùa chúng ta trông mong Chúa đến với mỗi đời sống chúng ta. Hiện tại Ngài đang đến với những ai đang cảm biết mình cần đến và trông đợi Ngài. Ngài đến để nói với mỗi một chúng ta rằng "Ta Yêu Con." Cách đây hai ngàn năm Chúa đã đến. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Ngài đã "xé rách các từng trời ngự xuống" và ở giữa chúng ta. Trong đêm Chúa vào đời, các từng trời thực sự đã rúng động khi muôn vàn thiên sứ tung hô. Trong tương lai, Ngài cũng sẽ ngự trên mây trời với đại quyền đại vinh đến trần gian để kết thúc lịch sử nhân loại và thiết lập Vương Quốc đời đời của Ngài. Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến. Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài hãy đến, can thiệp và làm chủ từng khía cạnh của đời sống con.

(c) 2024 svtk.net