Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

Ê-phê-sô 1:15-23

"Xin Thượng Đế của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh em tâm linh khôn ngoan để biết rõ Chúa Cứu Thế qua những điều Ngài tiết lộ" (câu #15 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì? Ông cầu xin điều gì cho Hội Thánh Ê-phê-sô? Những điều cầu xin đó có ý nghĩa như thế nào? Làm sao để chúng ta biết Chúa nhiều hơn và đức tin chúng ta càng tăng trưởng? Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Chúa tại Ê-phê-sô với lòng tạ ơn Chúa. Với ông, tạ ơn về ân sủng kỳ diệu của Ngài là một niềm vui. Trong phân đoạn này Phao-lô tạ ơn Chúa về Hội Thánh Ê-phê-sô vì đức tin của họ trong Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các tín hữu khác thể hiện qua việc lành (c. #15). Tuy có nhiều điều để tạ ơn Chúa, Phao-lô vẫn cho thấy họ cần trưởng thành nhiều hơn. Họ cần nhiều ân sủng hơn để trở nên trọn vẹn vì Chúa chưa xong công việc của Ngài trên họ. Vì thế Phao-lô cầu xin Chúa cho họ có sự khôn ngoan để biết Ngài nhiều hơn (c. #17), mắt họ mở ra để nhận biết ân sủng Chúa rõ ràng hơn (#18-19). Trước hết Phao-lô cầu xin cho họ có "tâm linh khôn ngoan" để biết rõ về Chúa Cứu Thế (c. #17). Sự trưởng thành thuộc linh chỉ có khi các con cái Chúa đặt mình trong Thánh Linh. Tiếp đến, Phao-lô xin cho họ có "cặp mắt lòng" tức tâm trí sáng suốt để hiểu biết điều mà người đã được Chúa lựa chọn trông mong, hy vọng, biết được "cơ nghiệp vinh quang phong phú Ngài dành cho con cái Ngài" (c. #18). Phao-lô cũng cầu xin cho họ là những người tin nhận Ngài nhận biết quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, một quyền năng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết và bây giờ đang tác động trên đời sống họ (c. #19). Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Ngài cai trị hoàn vũ và có quyền trên mọi tạo vật (#19-22). Mặc dầu Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng mà Đức Chúa Trời đặt muôn vật dưới chân Ngài, chúng ta dễ dàng nhận biết và kinh nghiệm nhiều hơn về sự tể trị của Ngài trên Hội Thánh là thân thể Ngài (c. #22). Hội Thánh ở đây được quan niệm vượt lên trên cả hội chúng địa phương, hơn cả cộng đồng đức tin trên đất để vươn tới "các nơi trên trời" (c. #20), bao gồm cả thế giới hiện tại và tương lai. Trong phân đoạn này, Phao-lô nói đến sự khôn ngoan nhưng không phải trong ý nghĩa bình thường. Đây là sự soi sáng từ trên cao, nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Một mặt, sự hiểu biết về Chúa là sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời như một mạc khải (c. #17), nhưng mặt khác, con cái Chúa cần tự mình khám phá về Chúa, khám phá những cách nhìn mới mẻ hơn về Ngài nhờ đó có thể phát triển mối liên hệ với Ngài sâu đậm hơn. Chúng ta đang có Kinh Thánh là Lời Chúa, và qua học hỏi, sự hiểu biết của chúng ta về Chúa được gia tăng. Qua Lời Chúa, quyền năng vô hạn của Ngài sẽ tiếp tục tác động trên ta khiến ta hiểu biết nhiều hơn và đức tin ta càng ngày càng tăng trưởng. Lạy Chúa, xin giúp con biết Ngài sâu nhiệm hơn và kinh nghiệm quyền năng Ngài tác động trên con nhiều hơn.

(c) 2024 svtk.net