Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Người Mang Tin Mừng

Ê-sai 61:1-4

"Thần Chúa ngự trên Ta vì Chúa đã xức dầu phong chức cho Ta truyền giảng Phúc Âm...,công bố năm đặc ân của Chúa và ngày tưởng thưởng của Thượng Đế... " (câu #1, 2 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vị sứ giả trong phân đoạn này có sứ mạng nào? Trong Cựu Ước, năm ban ơn của Chúa có ý nghĩa như thế nào? Lời tiên tri này được ứng nghiệm thế nào trong Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu đến đem lại phước hạnh nào cho cá nhân bạn? Cũng như những bài ca về người đầy tớ trong Ê-sai 42 và 49, bài ca trong Ê-sai 61 nhấn mạnh vai trò của người đầy tớ là đem sự công chính cho các dân tộc. Người đầy tớ đã được Đức Chúa Trời chọn (Ê-sai 42:1) và được Ngài hài lòng. Đây chính là đặc điểm của Chúa Giê-xu, người Đầy Tớ được Đức Chúa Trời xức dầu tấn phong và Ngài hài lòng như được khẳng định khi Chúa Giê-xu chịu báp-têm cũng như khi hóa hình trên núi (Lu-ca 3:22; Ma-thi-ơ 17:5). Vai trò đầy tớ được nhấn mạnh ở đây là rao truyền và thực hiện sứ mạng công chính: đem tin mừng cho người bị áp bức, rịt lành những kẻ vỡ lòng, rao truyền tự do cho người nô lệ, phóng thích tù nhân, an ủi kẻ ưu sầu (c. #1). Người đầy tớ cũng là người rao truyền năm ban ơn của Chúa (c. #2). Theo Cựu Ước, năm ban ơn của Chúa tức là năm Sa-bát, khi tất cả mọi nợ nần đều được xóa và nô lệ được giải phóng (Lê-vi Ký 25: 1-17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:1-11; Giê-rê-mi 34:8-22). Những tấm lòng tan vỡ sẽ được chữa lành khi họ bắt đầu một cuộc đời mới. Sứ điệp của Ê-sai về năm ban ơn quả là một tin vui cho con dân Chúa trong cảnh lưu đày. Chúa Giê-xu đến như một người rao truyền tin vui cho nhân loại. Tại quê hương, lời tiên tri này trong Ê-sai đã được Ngài nhắc lại và tuyên bố rằng hôm nay lời tiên tri này đã được ứng nghiệm (Lu-ca 4:21). Những lời tiên tri này đã trở thành hiện thực trong chính đời sống của Chúa Giê-xu, Ngôi Lời trở nên xác thịt. Giáng Sinh đến tạo nên niềm phấn khởi trong tâm hồn mỗi người. Giáng Sinh không chỉ là những ánh đèn, cây thông, quà cáp; cũng không chỉ là cảm giác ấm áp khi người ta quây quần bên nhau. Thực sự, Giáng Sinh mang ý nghĩa đổi mới và giải phóng. Giáng Sinh đem lại niềm vui vì Chúa đến để rao giảng tin mừng, rịt lành những kẻ vỡ lòng, giải phóng kẻ bị áp bức và buông tha những người bị tù. Chúa đến để giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi và sự kiềm kẹp của ma quỉ dưới mọi hình thức. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta bước vào năm ban ơn của Chúa, tại đó tội lỗi được tha và tâm hồn tan vỡ được rịt lành. Niềm vui đến khi điều chúng ta đang cần được đáp ứng và thỏa mãn. Khi tin mừng về sự an ủi, giải phóng, buông tha được rao giảng như một món quà, chúng ta tìm thấy sự hiệp nhứt trong Chúa Cứu Thế. Tình yêu của Chúa loại trừ những khác biệt và kết hiệp chúng ta thành một trong Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến để rao giảng Phúc Âm. Xin cho con biết tiếp nhận và sống trong Phúc Âm của Chúa để kinh nghiệm được ơn cứu rỗi.

(c) 2024 svtk.net