Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Chúa Bình An

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24

"Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!" (câu #23). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đang bận tâm và lo âu về điều gì? Phao-lô khuyên các con cái Chúa làm gì để có được bình an? Điều gì giúp chúng ta sống bình an và không chỗ trách được cho đến ngày Chúa đến? Sự trở lại của Chúa là đề tài chính trong bức thư Phao-lô gởi cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Các tín hữu tại đây nôn nóng trông chờ Chúa trở lại. Nhiều câu hỏi kèm theo những nghi ngờ liên hệ đến biến cố tương lai này khiến họ lo âu chẳng hạn về số phận những người đã chết (#4:13), về ngày giờ Chúa đến (#4:16). Vì thế, trong bức thư này Phao-lô giải thích những nan đề mà họ đang đối diện, đồng thời cho họ bí quyết để sống bình an trong khi chờ đợi Chúa đến. Trước hết, để kinh nghiệm được bình an, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh (c. #16-18). Đây không chỉ là bí quyết để được bình an nhưng cũng là dấu hiệu của một người có được sự bình an trong Chúa. Những lời khuyên này cũng giống trong Phi-líp 4:4-6 nhưng khác là trong Phi-líp, Phao-lô cho biết nếu thực hiện những điều này "thì sự bình an của Chúa sẽ ở cùng anh em, vượt quá sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Chúa" (c. #7). Thứ hai, chúng ta kinh nghiệm bình an bằng cách đầu phục Thánh Linh (#19-22). Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải được tự do trong tâm hồn chúng ta cũng như trong Hội Thánh. Lời Chúa phải được rao giảng và con dân Chúa phải biết "xem xét mọi việc," giữ lấy điều tốt lành (c. #21), và tránh những điều "tựa như điều ác." Nhưng làm sao chúng ta có thể vui mừng và tin cậy Chúa trong những hoàn cảnh tuyệt vọng? Làm sao chúng ta giữ vẹn được thân thể, tâm linh và tâm hồn không chỗ trách được? Làm sao chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn của Chúa là tiêu chuẩn bao giờ cũng cao hơn đòi hỏi của xã hội mà chúng ta đang sống? Lời cuối cùng của Phao-lô trong câu #24 cho chúng ta niềm hy vọng: Chỉ có Chúa sống trong chúng ta mới cho chúng ta năng lực để làm điều Chúa muốn. Chính Đấng đã cứu rỗi chúng ta sẽ làm việc đó, vì Ngài thành tín. Chính "Đức Chúa Trời Bình An sẽ khiến chúng ta không chỗ trách được trong ngày Chúa Giê-xu đến" (c. #23). Xin Chúa Bình An ngự trị trong đời sống con và giúp con sống đẹp lòng Chúa trong khi chờ đợi Chúa tái lâm.

(c) 2024 svtk.net