Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Tìm Kiếm Chúa

A-mốt 5:4-10

"Hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống" (A-mốt 5:4 b) Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kiên nhẫn thế nào đối với con dân Chúa? Tại sao Chúa bảo họ đừng tìm kiếm Bê-tên, Ghinh-ganh, hay Bê-e-sê-ba? Tại đây Chúa muốn con dân Chúa biết Ngài là ai và phải tôn thờ Ngài như thế nào? Bằng cách nào bạn tìm kiếm Chúa? Vì các tội ác của người Do Thái, Chúa cảnh cáo rằng Ngài sẽ giáng họa trên họ. Tuy nhiên Ngài nhẫn nhục và không vội vàng thi hành án lệnh. Ngài kêu gọi họ hãy tìm kiếm Ngài, Ngài cho cơ hội cuối để ăn năn và tránh tai vạ. Lòng nhẫn nhục của Chúa đã được bày tỏ nhiều lần trong lịch sử. Thời Nô-ê, Chúa đã rao báo án phạt và rồi Ngài chờ đợi 120 năm trước khi cho nước lụt đổ xuống (Sáng-thế Ký 6:3; I Phi-e-rơ 3:20). Chúa cũng đã cho thành Ni-ni-ve cơ hội ăn năn để tránh án phạt (Giô-na 1:2). Trong lúc kiên nhẫn chờ đợi, Chúa kêu gọi người Do Thái hãy tìm kiếm Ngài, đừng tìm kiếm Bê-tên, Ghinh-ganh. Các thành này trước kia là thánh địa, nhưng đến bây giờ đã trở nên những trung tâm thờ tà thần. Các nơi này sẽ bị đổ nát, thiêu đốt. Hãy tìm kiếm Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Tể Trị cả càn khôn. Ngày nay, Chúa cũng kiên nhẫn chờ đợi nhân loại mà chưa tiêu diệt thế giới tội ác của chúng ta. Ngài cũng đang kêu gọi nhân loại tìm kiếm Ngài thay vì tìm kiếm thú vui, quyền thế, địa vị, giàu sang vv... Nên nhớ rằng, tất cả những thứ này rồi cũng sẽ sụp đổ như Bê-tên, Ghinh-ganh! Bạn đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi của Chúa? Hãy xem cách bạn sử dụng thì giờ, công sức, tiền bạc của mình thì bạn có thể biết mình đang tìm kiếm ai. Mỗi ngày bạn tìm kiếm Chúa hay tìm kiếm Bê-tên, Ghinh-ganh? Xin Chúa cho con có lòng khao khát và tìm kiếm chính Ngài để có được cuộc đời mãn nguyện.

(c) 2024 svtk.net