Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Những Cuộc Đời Mãn Nguyện

Lu-ca 2:22-40

"Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài" (câu #29). Câu hỏi suy ngẫm: Hai cụ già trong phân đoạn này đang trông đợi điều gì? Sự toại nguyện và niềm vui của họ đã bộc lộ ra sao? Làm sao hai cụ có được niềm vui và sự mãn nguyện như thế? Bạn học được điều gì qua gương mẫu của hai cụ? Đã bao năm cầu nguyện và chờ đợi Đấng Cứu Thế ra đời, Si-mê-ôn chắc chắn phải reo lên sung sướng khi thấy Giô-sép và Ma-ri vào đền thờ bồng trên tay Hài Nhi Giê-xu. Cụ già cao tuổi này không trông mong điều gì khác hơn là được thấy Chúa Cứu Thế tận mắt trước khi qua đời. Đây chính là sự khải tỏ của Đức Chúa Trời toàn năng, điều mà Cụ bấy lâu trông chờ. Cụ đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình trong sự khải tỏ của Chúa, vì thế cũng thỏa lòng để cầu xin rằng "Bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an... vì mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài" (c. #29). Chúa Cứu Thế Giê-xu đến có nghĩa là sự cứu vớt của Đức Chúa Trời đã đến. Cụ toại nguyện không phải sự cứu vớt cho chính mình nhưng vì sự cứu vớt cho cả dân tộc, và nhìn xa hơn, cho toàn thế giới. Sự thỏa nguyện của cụ không phải chỉ vì mình nhận được hồng ân nhưng vì mọi người nhận được hồng ân. Cùng lúc, nữ tiên tri An-ne cũng xuất hiện. Bà cụ đã tám mươi bốn tuổi, từ lâu cứ ở trong đền thờ kiêng ăn cầu nguyện và hầu việc Chúa. An-ne cũng đã toại nguyện khi được nhìn thấy Chúa Cứu Thế. Cụ đã vui mừng ca ngợi và báo cho mọi người Chúa Cứu Thế mà từ lâu họ trông đợi đã đến. Cả hai cụ già, Si-mê-ôn và An-ne, đã gặp được Chúa trong lúc cuối đời như là phần thưởng cho bao nhiêu năm thiết tha cầu khẩn và trông chờ. Phần thưởng này chính là ơn phước cho tuổi già của họ. Niềm vui của họ là đã thấy được ơn cứu độ của Đức Chúa Trời trên dân tộc Y-sơ-ra-ên và trên toàn thế giới. Câu chuyện Si-mê-ôn và Anne nhắc chúng ta nhớ rằng tuổi già chúng ta sẽ được mãn nguyện khi mà đức tin là nguyên tắc hướng dẫn đời sống và tình yêu đối với Chúa là mục tiêu mà chúng ta nhắm tới. Si-mê-ôn cũng như An-ne cho chúng ta thấy thế nào là niềm vui trong Chúa. Năm mới đến là cơ hội để ca ngợi và cảm tạ về những bậc cha ông đã uốn nắn đời sống chúng ta và giúp chúng ta thấy Chúa. Họ cho chúng ta những kinh nghiệm và bài học phong phú về đời sống đi với Chúa. Chúng ta cần học gương của họ để chúng ta cũng sẽ trở thành những tấm gương đức tin cho thế hệ tiếp theo. Xin Chúa cho con luôn khát khao Chúa cho đến khi được gặp mặt Ngài tận mặt.

(c) 2024 svtk.net