Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Sống Theo Ơn Gọi

I Cô-rinh-tô 7:17-24

"Anh em thân mến, mỗi người ở cương vị nào khi tin Chúa, hãy tiếp tục sống trong cương vị ấy trước mặt Chúa." (c. #24, TKHĐ) Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói đến những vấn đề nào trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? Phao-lô giải thích và bày tỏ quan điểm nào về các vấn đề này? Tại đây Phao-lô cho chúng ta một nguyên tắc nào? Bạn áp dụng nguyên tắc này ra sao? Sau khi nói về vấn đề độc thân và ly dị, Phao-lô đưa ra một nguyên tắc chung để áp dụng cho tất cả các trường hợp. Nguyên tắc đó được nhắc lại hai lần trong các câu vừa đọc: "Ai ở cương vị nào cứ tiếp tục sống trong cương vị ấy sau khi tin Chúa!" (c. #20, TKHĐ) Phao-lô nói như vậy vì trong hội thánh có những chủ trương sai lầm về vấn đề gia đình. Một số người cho rằng sau khi tin Chúa vợ chồng không nên chung đụng thân xác nữa, người độc thân không nên lập gia đình nữa, người có vợ hay chồng không tin Chúa thì phải ly dị. Đối với cả ba chủ trương đó, Phao-lô bảo: "Ai ở cương vị nào cứ tiếp tục sống trong cương vị ấy sau khi tin Chúa." Phao-lô cho thấy những thay đổi bên ngoài không quan trọng bằng thay đổi bên trong. Dù là người Do Thái hay không phải Do Thái ("chịu phép cắt bì hay không"), nô lệ hay tự chủ, cứ sống đúng với cương vị của mình. Chúng ta hãy sống làm một tín hữu thật của Chúa trong hoàn cảnh Chúa đã đặt để, không cần phải thay đổi làm một người khác. Trong vấn đề chịu cắt bì và nô lệ hay tự chủ, Phao-lô cho thấy những điều sau: (1) Lễ nghi bên ngoài không quan trọng bằng đời sống biết vâng theo lời dạy của Chúa, c. #19. (2) Được giải phóng về mặt tâm linh mới là điều quan trọng, c.#22a. (3) Chúng ta nên kể mình là nô lệ của Chúa, (c. #22 b). Các câu Thánh Kinh vừa đọc cho thấy, ngày nay dù ở đâu, làm việc gì, chúng ta vẫn có thể sống cho Chúa và phục vụ Ngài đắc lực, miễn là chúng ta ý thức được chỗ đứng của mình. Trong Chúa, không ai là nô lệ cả vì chúng ta đã được Chúa giải phóng nhưng chúng ta sẵn sàng làm nô lệ của Chúa để phục vụ Ngài. Cám ơn Chúa đã kêu gọi con trong cương vị hiện tại. Xin đừng để con cố gắng thay đổi chỗ đứng của mình nhưng giúp con biết sống xứng đáng với tiếng gọi của Chúa.

(c) 2024 svtk.net