Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Cứu Vớt và Phục Hồi

Giê-rê-mi 31:7-14

"Đấng đã làm tản lạc Y-sơ-ra-ên sẽ tập họp họ trở lại và chăm sóc họ như người chăn bầy. Ngài sẽ cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi nanh vuốt của những người tàn bạo." (câu #10, 11 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đang sống trong tình cảnh nào? Có lời hứa nào cho họ? Mối tương quan giữa họ được phục hồi ra sao? Bạn đang có những gánh nặng nào trong đời sống? Bạn đang có mối tương quan nào với Chúa? Tại đây có lời hứa nào cho bạn? Lưu đày tại Ba-by-lôn là một trong những kinh nghiệm lịch sử đắng cay nhất của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Làm phu tù cho một đế quốc hùng mạnh nhất bấy giờ là tình cảnh hoàn toàn vô vọng đối với họ. Tuy nhiên, giữa nỗi tuyệt vọng đó, lời tiên tri Giê-rê-mi đã lóe lên một tia sáng hy vọng: "Ngài sẽ cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi nanh vuốt của những người tàn bạo" (c. #11 TKHĐ). Được Chúa xem là dân tộc số một trên thế giới (c. #7), dân Y-sơ-ra-ên sẽ được Ngài phục hồi. Họ sẽ hồi hương và tái lập sự thờ phượng Chân Thần của họ. Có Đức Chúa Trời là Cha, họ sẽ được Ngài dìu dắt; là con đầu lòng của Chúa, họ sẽ bước đi trong đường lối của Ngài (c. #9). Mối tương quan giữa họ với Chúa được phục hồi. Họ sẽ bước vào một thời đại mới khi sầu thảm biến thành niềm vui, đói khổ trở thành sung túc. Cánh tay yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ giải cứu con dân Ngài ra khỏi tình cảnh vô phương tự cứu. Một năm trôi qua khi nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy được bao nhiêu ơn lành của Chúa và cảm tạ Ngài. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có những khiếm khuyết, thất bại trong đời sống. Nhiều lúc những cảm giác thất bại của quá khứ đè nặng trên chúng ta. Trong năm qua, có những ước mơ không thành, những mục tiêu chúng ta không đạt đến, những lời hứa chúng ta chưa thực hiện, những quyết định không đi đến đâu... Có nhiều lúc chúng ta tự tách mình ra khỏi Chúa, làm theo ý riêng, làm những điều xấu xa tội lỗi... Những cảm giác thất bại như đang đè nặng chúng ta. Chúng ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước sức mạnh của quá khứ. Nhưng nếu quá khứ như những "người tàn bạo" đang bắt chúng ta làm nô lệ thì cánh tay yêu thương và quyền năng của Chúa cũng sẽ cứu chuộc chúng ta khỏi gánh nặng của quá khứ như Ngài đã cứu chuộc con dân Ngài khỏi ách nô lệ của Ba-by-lôn. Có một con đường cho dân Y-sơ-ra-ên cũng như cho chúng ta hôm nay: quay lại với Chúa. Ngài dạy chúng ta hãy kêu cầu: "Hãy cứu vớt dân Ngài" (câu #7 b). Ở đây sự cứu vớt của Chúa mang ý nghĩa tha thứ. Ngài sẽ tha thứ và cứu chúng ta ra khỏi gánh nặng của tội lỗi, khỏi những cảm giác tủi hổ của thất bại để chúng ta tiến vào năm mới, thập niên mới với một cuộc đời tươi mới, đầy phước hạnh và niềm vui, như phước hạnh và niềm vui của dân Y-sơ-ra-ên khi họ được tha thứ, cứu chuộc và trở về quê cha đất tổ. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi và thất bại của con trong quá khứ để con bước vào tương lai với niềm vui mới và sức lực mới.

(c) 2024 svtk.net