Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Hãy Tìm Kiếm Điều Lành

A-mốt 5:11-17

"Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống" (câu #14 a). Câu hỏi suy ngẫm: Trong sự thờ phượng, dân Y-sơ-ra-ên đã sai lạc như thế nào? Nếp sống giữa xã hội của họ ra sao? Chúa cho thấy có mối liên hệ cần có nào giữa thờ phượng và nếp sống hằng ngày? Bằng cách nào chúng ta thể hiện mối liên hệ này trong cuộc sống? Chúa Giê-xu dạy rằng sự thờ phượng Chúa chân thật của con cái Ngài bao gồm tâm thần và lẽ thật. Với tâm thần, chúng ta có những giây phút thiêng liêng để chiêm ngưỡng quyền năng, vinh quang của Chúa và nếm trải tình yêu ngọt ngào của Ngài. Những giây phút ấy thật có giá trị. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải thờ phượng Chúa bằng lẽ thật nữa. Thờ phượng bằng lẽ thật không chỉ có nghĩa là chúng ta học biết lẽ thật mà còn phải thực hành lẽ thật nữa. Người Y-sơ-ra-ên xưa đã thờ phượng sai lạc cả hai mặt. Về tâm thần, họ đã dành tấm lòng mình cho các tà thần thay vì dành cho Chân Thần. Thêm vào đó họ đã sống trái ngược với lẽ thật. Những kẻ có quyền thế đã bắt dân chúng đóng sưu cao, thuế nặng và rồi họ xây nhà cao, trồng vườn rộng cho mình. Họ ăn mặc sang trọng, dư thừa. Trong khi đó đa số dân chúng thì nghèo nàn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chúa không chỉ kêu dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm Ngài, mà cũng tìm kiếm điều lành nữa. Những giây phút thiêng liêng cảm động tại nơi thờ phượng chưa đủ; con dân Ngài còn cần sửa sang xã hội, san bằng bất công, dẹp bỏ nạn tham ô, tranh dành quyền thế. Có vậy Chúa mới ban phước cho đất nước. Tiếc thay, con dân Chúa chẳng vâng theo tiếng Ngài. Nên họ phải chịu án phạt. Tất cả những gì họ dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Họ sẽ không ở được trong những ngôi nhà tốt họ đã xây, không ăn được trái cây trong những vườn tốt họ đã trồng. Từ phố chợ, cho đến ruộng đồng, đâu đâu cũng rền vang tiếng than khóc sầu thảm. Câu chuyện trong thánh sử đã xảy ra trên 2500 năm rồi mà vẫn không lỗi thời, vì con người xưa nay vẫn mù tối, tội lỗi như nhau. Con dân Chúa là những người có Lời Ngài cần biết thờ Ngài bằng cả tâm thần và lẽ thật. Chúng ta không chỉ thờ phượng trong đền thờ, nhưng cũng cần có một nếp sống công chính, vị tha giữa xã hội. Chúng ta cũng cần đen ánh sáng Phúc Âm đến cho những người xung quanh, Phúc Âm không chỉ cứu vớt linh hồn, mà cũng cứu vớt cả xã hội nữa. Xin Chúa giúp con thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật và đời sống con phản ánh Phúc Âm toàn vẹn của Chúa.

(c) 2024 svtk.net