"Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu" (câu #21). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa ghét sự thờ phượng và sinh tế của dân Y-sơ-ra-ên? Mục đích thờ phượng của họ là gì? Điều Chúa trông mong nơi con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay là gì? Cá nhân bạn được Chúa nhắc nhở điều gì khi đến nhà thờ thờ phượng Chúa? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa tuyên bố rằng: Ngài ghét, Ngài không đẹp lòng về lễ thờ phượng của người Y-sơ-ra-ên; Ngài không nhận, chẳng đoái xem những của lễ họ dâng lên; Ngài không muốn nghe tiếng đàn ca của họ. Chúng ta biết rằng chính Chúa đã dạy bảo tỉ mỉ người Y-sơ-ra-ên các nghi thức thờ phượng, và họ có bổn phận phải tuyệt đối làm theo, không được sai không được trật một li. Vậy mà sao ở đây Chúa lại bảo họ đừng làm những điều mà chính Ngài đã truyền bảo? Có phải đã đến lúc Chúa muốn thay đổi những nghi thức thờ phượng trên chăng? Không! Chưa đến lúc Chúa thay đổi các nghi thức ấy. Nhưng lý do Chúa không muốn nhận sự thờ phượng của con dân Ngài vì nếp sống của họ không tương xứng với sự thờ phượng của họ. Điều Chúa muốn họ trước hết là những đời sống công bình, chánh trực. Nếu không có đời sống công bình, chánh trực thì tất cả những nghi thức thờ phượng, dầu cho nghiêm túc đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là những hình thức rỗng tuếch, Chúa không ưa, không nhận. Người ta không thể dùng nghi lễ để mua chuộc cảm tình Chúa! Chúa dạy bảo con dân Chúa ngày nay hãy sốt sắng đến với Ngài để thờ phượng kêu cầu. Nhưng người có đời sống công bình, lấy lòng sốt sắng mà cầu nguyện thì mới có linh nghiệm nhiều (Gia-cơ 5:16). Xin Chúa giúp sự thờ phượng của con thể hiện ra trong nếp sống mỗi ngày.
(c) 2024 svtk.net