Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Kỳ Quan Của Chúa

Thi-thiên 139:1-18

"Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng; Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm" (câu #14). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhận thức được những mối liên hệ nào của Chúa đối với ông? Nhận thức này đưa tác giả đến tâm trạng nào? Lý do nào tác giả ca ngợi Chúa? Qua Thi Thiên này, bạn thấy gì về tình yêu của Chúa đối với bạn? Đáp ứng của bạn là gì? Thi Thiên 139 diễn tả tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Trong phần đầu Thi Thiên này, tác giả khám phá rằng được Đức Chúa Trời biết là một điều diệu kỳ, pha lẫn chút lo sợ. Sự tri thức trọn vẹn của Chúa khiến cho tác giả giao động. Ngài biết khi chúng ta đứng dậy, lúc chúng ta ngồi, và cả khi chúng ta nằm xuống; Ngài biết lời chúng ta chưa nói ra; và Ngài biết cả những ý tưởng mà chúng ta đang chứa chấp. Sự tri thức đó vừa an ủi nhưng cũng vừa làm cho tác giả sợ hãi. Được an ủi vì từng nhu cầu của chúng ta đều được Chúa biết đến, nhưng lo sợ vì không một điều xấu xa nào của chúng ta, dầu trong tư tưởng, có thể che giấu khỏi mắt Chúa. Lắm khi chúng ta không muốn ý tưởng của mình bị lộ ra, công việc mình bị xem thấy, lời mình nói bị ghi nhận. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tra xét chúng ta, ngay cả khi chúng ta muốn che đậy tội lỗi của mình (c. #1, 7). Tuy nhiên chúng ta vẫn vui mừng cảm tạ vì Đức Chúa Trời, Đấng tra xét chúng ta, là Đấng yêu thương chúng ta. Ngay cả khi chúng ta bị dò xét và hiển lộ tất cả lỗi lầm của mình, chúng ta vẫn được Ngài yêu. Với tình yêu, Ngài an ủi chúng ta khi ngã lòng, nâng đỡ chúng ta trong những nẻo tối tăm, hiện diện trong chỗ vắng lặng nơi chúng ta đang ẩn mình. Chúa không những biết nhưng bàn tay Ngài còn đưa ra để hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trong từng nẻo đường (c. #5, 10). Đây là bài thơ trào dâng cảm xúc cá nhân của tác giả khi suy tư về công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng, uốn nắn, sắp xếp cuộc đời mình khi còn trong lòng mẹ. Sự nhận thức đó buộc tác giả phải nức tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Câu #14 có thể dịch "Chúa tạo dựng tôi như một kỳ quan." Chúng ta là kỳ quan của Chúa và là niềm vui thỏa của Ngài. Thật ra, mọi tạo vật của Đức Chúa Trời đều kỳ diệu và tất cả chúng ta "được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng" trong mối tương quan với nguồn sáng tạo. Đức Chúa Trời không chỉ đụng đến chúng ta một lần trong đời, nhưng trọn đời chúng ta đều ở trong sự tương quan với Ngài. Chúng ta có đồng một suy tư với tác giả Thi Thiên khi tin rằng các ngày của chúng ta đã được ghi trong sách của Chúa và ở dưới sự chăm sóc của Ngài. Do đó, ca ngợi là biểu hiện thích hợp của chúng ta với Đấng đã thai dựng chúng ta từ thuở ban đầu. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết rõ con và yêu thương con. Xin nắm giữ con và cho con cảm nhận được phước hạnh mà Ngài ban cho con như một kỳ quan của Ngài.

(c) 2024 svtk.net