Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Giữa Cơn Giông Tố

Thi-thiên 29:1-11

"Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài" (câu #11). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ "vinh hiển" mô tả điều gì về Đức Chúa Trời? Vinh hiển của Ngài thể hiện qua những hình thái nào? Cụm từ "Tiếng Đức Giê-hô-va" mang ý nghĩa gì? Thi Thiên này nhắc chúng ta bài học nào khi đối diện với những cơn giông bão của cuộc đời? Thi Thiên 29 có lẽ được dân Y-sơ-ra-ên dùng để đọc trong lễ hội mùa thu, một lễ hội chuẩn bị cho năm mới và cầu xin mưa mùa thu. Mở đầu Thi Thiên này (câu #1-2) là lời kêu gọi thờ phượng. Tác giả kêu gọi hết thảy con dân Chúa dâng sự vinh hiển lên cho Ngài là Đấng "vinh hiển và quyền năng." Chúng ta thường thấy chữ vinh hiển được dùng khi nói đến sự hiện ra của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cho loài người, không ai có thể thấy chính Ngài nhưng chỉ thấy vinh quang Ngài (như trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16:7; 24:16). Như thế, Đức Chúa Trời trong Thi Thiên này không phải là Đấng cách biệt, xa vời nhưng là Đấng quan tâm và gần gũi con người. Phần hai (câu #3-10) mô tả hình thái Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình. Sự vinh hiển quyền năng của Đức Chúa Trời vang dội trên các vùng nước sâu. Tiếng của Chúa xuất hiện như cơn bão, khuấy động các biển, bẽ gẫy các cây, làm cho đất rúng động. Cụm từ "Tiếng Đức Giê-hô-va" được lặp lại nhiều lần, đồng nghĩa với "Lời Đức Chúa Trời" nói đến việc Đức Chúa Trời tự mạc khải Ngài cho loài người qua tạo vật và những hiện tượng thiên nhiên. Mục đích của tiếng Ngài là đem lại sự sống. Ngài đem mưa đến để tưới đất sau những cơn giông bão. Tại đây Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được ca tụng như là Chúa của giông tố nhưng cũng là Đấng mang lại sức sống hồi sinh. Phần cuối (câu #11) là lời cầu nguyện trong niềm hy vọng Chúa sẽ ban cho con dân Ngài sức mạnh và sự bình an dầu giữa cơn bão táp. Chúng ta hãy hình dung một đoàn dân đông đang họp nhau trong Đền Thờ. Trong khi sấm chớp gầm thét thì họ hô vang: "Vinh hiển!" Có thể những cơn giông tố đe dọa chúng ta và chúng ta cầu xin Chúa đứng bên cạnh chúng ta. Cầu xin Chúa ở với chúng ta trong những bão táp của cuộc đời là một chuyện, nhưng nghe được tiếng Ngài trong những cơn bão táp đó là một chuyện khác. Bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy giông tố đem mưa đến để tưới đất, làm cho cây cỏ phát triển, mùa màng đơm bông kết trái. Lạy Chúa yêu thương, xin cho những cơn bão đến những vùng đất khô cằn trong cuộc đời con cùng với những cơn mưa mát lành. Xin cho con lắng nghe tiếng Ngài trong cơn giông bão.

(c) 2024 svtk.net