Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Lắng Nghe Tiếng Gọi

I Sa-mu-ên 3:1-10

"Lạy Chúa, xin Ngài dạy, kẻ tôi tớ Ngài đang lắng nghe" (câu #9b TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong thời Hê-li ít có khải tượng? Bằng cách nào Sa-mu-ên được chuẩn bị cho chức vụ tiên tri? Chúa kêu gọi Sa-mu-ên thế nào và ông đáp ứng ra sao? Ngày nay Chúa kêu gọi ta bằng cách nào? Làm sao chúng ta có thể lắng nghe? Phân đoạn Kinh Thánh nầy nói đến việc Sa-mu-ên được kêu gọi làm tiên tri và những công tác tế lễ. Tại đền thờ, Sa-mu-ên được Hê-li sửa soạn cho những trách nhiệm tế lễ. Có thể Hê-li đang dạy cho Sa-mu-ên về các nghi lễ và các hiến tế. Sa-mu-ên học cách giữ gìn hòm giao ước, thắp đèn, và chăn dắt đức tin của con dân Chúa. Sa-mu-ên ngủ gần hòm giao ước, do đó luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói rằng Sa-mu-ên được uốn nắn, huấn luyện qua sự phục vụ Đức Chúa Trời. Việc Kinh Thánh cho biết trong lúc ấy rất ít có khải tượng giúp chúng ta hiểu rằng không có nhiều tiên tri trong thời kỳ nầy. Trong khi chức vụ tế lễ là chức vụ cha truyền con nối hoặc được tấn phong, thì các tiên tri lại được Chúa lựa chọn và kêu gọi trong những giấc mơ hoặc khải tượng. Mặc dù Sa-mu-ên đang phục vụ trong đền thờ, nhưng ông lại được kêu gọi vào chức vụ tiên tri. Việc đầu tiên mà Chúa muốn ông làm là nói nghịch cùng Hê-li, người đang hướng dẫn ông. Đây quả là một công tác khó khăn cho người tiên tri. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi chúng ta. Tiếng gọi của Chúa có thể đến đột ngột như với Phao-lô trên đường đến Đa-mách hoặc một dấu hiệu kiên trì như bốn lần gọi Sa-mu-ên. Thường thì Đức Chúa Trời phán qua các biến cố hằng ngày trong cuộc đời chúng ta, qua những lần ta chuyện trò với người khác, trong những giấc mơ ban đêm, hay thậm chí những cuộc gặp gỡ bất ngờ đều có thể mang tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Ngài hành động trong và qua nhiều biến cố. Nhiều lúc Đức Chúa Trời kêu gọi ta thực hiện những công tác dễ dàng. Nhưng lắm khi Ngài đòi hỏi ta phải bước đi bằng đức tin, phó thác cho quyền năng của Ngài. Thường thì lời kêu gọi của Chúa chứa đựng một công tác phục vụ người khác, và nó luôn đòi hỏi phải lắng nghe và vâng phục. Tuy nhiên, lắng nghe không phải là điều dễ dàng. Trong thời của Hê-li và Sa-mu-ên, việc lắng nghe tiếng Chúa dường như chẳng mấy ai lưu tâm, vì thế rất hiếm khi người ta nghe được lời của Chúa. Họ chẳng để ý, vì vậy mà Sa-mu-ên không biết rằng Đức Chúa Trời đang gọi mình trong ba lần đầu. Cuối cùng, Hê-li nhớ lại rằng trong quá khứ Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi con dân của Ngài. Và có lẽ Sa-mu-ên đã nghe lại tiếng Chúa và công bố cho con dân của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời mà Sa-mu-ên đã nghe "được rao truyền cho cả Y-sơ-ra-ên" (I Sa-mu-ên 4:1). Chúng ta quay trở về với những cách mà chúng ta được uốn nắn trong tình yêu và cho tình yêu. Mặc dầu không phải tất cả chúng ta đều mang chức vụ tế lễ, chúng ta có thể chăm sóc người khác bằng sự quan tâm của một thầy tế lễ và tôn kính những điều thánh khiết. Mặc dầu chúng ta không phải là những tiên tri, chúng ta vẫn có thể binh vực người nghèo, làm việc cho những người bị bỏ quên, và dám đối diện với những thế lực của đời nầy. Mặc dầu chúng ta không phải là Sa-mu-ên, chúng ta vẫn có thể tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, cầu nguyện, học Kinh Thánh, và phục vụ. Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng nghe Chúa gọi tên mình bằng tấm lòng rộng mở và nhạy bén. Lạy Cha yêu thương, xin giữ con gần Ngài, xin mở lòng và tai con để nghe được tiếng gọi của Ngài.

(c) 2024 svtk.net