Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Theo Ai?

Giăng 1:35-42

"Thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, Giăng lại giới thiệu, "Đây là Chiên Con của Thượng Đế sẽ hy sinh để chuộc tội cho nhân loại." Hai môn đệ nghe xong, liền đi theo Chúa Giê-xu." (câu #35, 36 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Giăng nhận thức gì về vai trò và vị trí của mình? Ông có thái độ nào khi các môn đồ mình theo Chúa Giê-xu? Tại đây có bài học nào cho ta là những người lãnh đạo thuộc linh? Hai môn đồ cho chúng ta bài học nào về đời sống môn đồ. Giăng Báp-tít xuất hiện trước công chúng như là người dọn đường cho Chúa Giê-xu và tự xưng mình là tiếng kêu trong đồng vắng (#1:23). Lời rao giảng của Giăng đã thu hút đám đông dân chúng và nhiều môn đồ theo mình. Tuy nhiên Giăng luôn ý thức về vai trò và vị trí của mình, vì thế Giăng luôn tìm dịp giới thiệu cho dân chúng Chúa Giê-xu như là Chiên Con của Đức Chúa Trời (câu #29, 36). Lời giới thiệu của Giăng như giục giã các môn đồ mình bước theo chân Chúa Giê-xu (câu #37). Một trong những cám dỗ lớn nhất của những người phục vụ Chúa là nắm giữ nhân sự cho mình. Chúng ta dễ có khuynh hướng tạo một nhóm người sống bao quanh mình như một bằng cớ cho sự thành công trong chức vụ, cũng như khi cần họ sẽ là nhóm người bênh vực, hậu thuẫn ta. Giăng Báp-tít nêu cho ta một gương mẫu khác hẳn. Giăng đã giới thiệu các môn đồ mình cho Chúa Giê-xu. Khi các môn đồ của Giăng rời thầy mình để theo Chúa Giê-xu, Giăng không cố gắng níu kéo họ lại. Ngay khi nhiều môn đồ của Giăng lo lắng rằng Chúa Giê-xu đã thu hút nhiều môn đồ hơn Giăng, Giăng đã lưu ý với họ rằng "Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống" (Giăng 3:30). Trong chức vụ phục vụ Chúa, chúng ta phải sẵn sàng dẫn người khác đến với Chúa thay vì chính mình, buông họ ra để họ bước đi theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài dẫn họ đến. Thái độ của hai môn đồ trong phân đoạn hôm nay cũng cho ta một gương mẫu về đời sống môn đồ. Thay vì bám víu với người hướng dẫn thuộc linh của mình là Giăng, họ đã từ bỏ sự an toàn của mối liên hệ đó để có thể theo Chúa Giê-xu, người mà họ chưa biết đến nhiều. Họ chưa biết vị thầy mới này sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng họ bằng lòng bước theo. Họ bằng lòng từ bỏ sự an toàn, ổn định để bước vào cuộc hành trình phiêu lưu với Chúa. Trong hành trình thuộc linh, chúng ta phải biết mình theo ai. Chúng ta biết ơn những người dẫn chúng ta đến với Chúa, chúng ta noi gương họ nhưng không tùy thuộc họ. Điều quan trọng là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa chứ không phải mối liên hệ giữa chúng ta với người lãnh đạo thuộc linh. Xin Chúa giúp con biết buông người khác ra để họ có thể theo Ngài, và cũng giúp con không bám víu lấy người khác để chính con cũng có thể theo Ngài.

(c) 2024 svtk.net