Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Bổn Phận Công Nhân

I Ti-mô-thê 6:1-2

"Tôi tớ phải hết lòng tôn kính chủ, để danh Thượng Đế và Đạo Ngài khỏi bị xúc phạm" (câu #1 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô dạy thế nào về tương quan giữa chủ và nô lệ? Lời dạy này dựa vào bối cảnh nào? Lời dạy này có thể áp dụng thế nào về bổn phận công nhân trong xã hội ngày nay? Trong xã hội La Mã xưa, chế độ nô lệ được luật pháp thừa nhận nên có gần phân nửa dân số là nô lệ. Khi Cơ Đốc giáo được truyền bá khắp đế quốc La Mã, có rất nhiều người nô lệ cũng như chủ nhân đã tiếp nhận Chúa. Đối với xã hội thời đó, người chủ thuộc về giai cấp cao nhất, còn nô lệ thuộc về giai cấp thấp nhất. Tuy nhiên, trong Chúa Cứu Thế, "sự chia rẽ kỳ thị giữa...nô lệ và tự do...đã chấm dứt" (Ga-la-ti 3:28). Những người thuộc hai giai cấp trên đã trở thành anh chị em trong Chúa Giê-xu. Sự kiện đó đã đưa đến những câu hỏi: Một nô lệ đã tin Chúa có thể đòi hỏi tự do không? Một người chủ đã tin Chúa có cần phải phóng thích nô lệ của mình không? Dưới đây là điều Phao-lô nhắc Ti-mô-thê "phải dạy dỗ và khuyên bảo" mọi người (c. #2 b). Trước hết, đối với người chủ chưa tin Chúa, người đang làm tôi tớ mà trở thành Cơ Đốc nhân, theo lời dạy trong câu #1, họ "phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng." Có thể người chủ sống đời bất khiết và đối xử với họ không bình đẳng về nhiều phương diện, dù vậy vẫn phải tôn kính chủ để danh Đức Chúa Trời và Đạo Ngài khỏi bị xúc phạm. Đối với người chủ đã tin Chúa, các nô lệ cũng không nên lấy cớ là "anh em" trong Chúa mà coi thường, phải tận tụy làm việc, vì phục vụ cho một tín hữu thân yêu. Ngày nay chế độ nô lệ không còn tồn tại trong xã hội chúng ta đang sống, nhưng chúng ta cũng đối diện cùng một vấn đề: mối tương quan giữa công nhân với chủ nhân. Làm sao có được quan hệ tốt đẹp với nhau? Là những Cơ Đốc nhân đi làm công, chúng ta cũng phải tận tụy và trung thành để làm sáng danh Chúa. Chúng ta phải kể đó là làm công việc cho Chúa và chịu trách nhiệm với Ngài. Chúng ta "hãy thi hành mọi công tác không một lời phàn nàn cãi cọ" Phi-líp 2:14). "Người làm công phải kính trọng chủ, phục tùng không những người tốt bụng, biết điều, mà luôn cả kẻ khó tính. Hãy ca ngợi Chúa nếu anh em bị bạc đãi vì làm lành! Dĩ nhiên, nếu anh em làm quấy, rồi chịu đựng hành hạ đánh đập thì chẳng có gì đáng khen, nhưng nếu anh em chịu khổ vì làm lành và kiên nhẫn chịu đựng, Thượng Đế sẽ rất hài lòng" (I Phi-e-rơ 2:18-20, TKHĐ). Xin Chúa giúp con biết tôn kính chủ và tận tụy làm việc để Đạo Ngài không bị xúc phạm.

(c) 2024 svtk.net