Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Hãy Theo Ta

Giăng 1:43-51

"Tìm gặp Phi-líp, Chúa bảo: "Con hãy theo Ta!... " Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, liền mách: "Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu Thế mà Mai-sen và các nhà tiên tri đã nói trước... Mời anh đến gặp Chúa!" (câu #43, 44 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Chúa Giê-xu kêu gọi Phi-líp? Tiếng gọi của Chúa thu hút Phi-líp như thế nào? Ông làm gì? Kết quả ra sao? Bạn đáp ứng tiếng gọi của Chúa ra sao? "Theo Chúa" có ý nghĩa thế nào đối với bạn? Trong thời của tiên tri Sa-mu-ên, thì "lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi" (I Sa-mu-ên 3:1), nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì lời của Đức Chúa Trời luôn sống động. Chính Chúa Giê-xu qua Ga-li-lê tìm Phi-líp và kêu gọi ông theo Ngài. Hãy theo Ta là tiếng gọi để Phi-líp trở thành một môn đồ và một nhân chứng. Tiếng gọi của Đức Chúa Trời thường bao gồm một công tác liên quan đến tình yêu chúng ta dành cho Ngài trong công tác phục vụ. Đáp ứng tiếng gọi của Chúa "Hãy theo Ta" Phi-líp đi đến nói với Na-tha-na-ên: "Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu Thế mà Mai-sen và các nhà tiên tri đã nói trước... Mời anh đến gặp Chúa!" (c. #43, 44 TKHĐ). Hãy theo Ta, tiếng gọi đã khiến thế giới của Phi-líp được thay đổi. Ông trở thành một người lắng nghe, một môn đệ. Những người gặp ông cũng được biến đổi bởi vì ông là ống dẫn tình yêu của Đức Chúa Trời, một người phục vụ Lời Chúa, một người công bố Phúc Âm. Hãy theo Ta, ba chữ đơn giản và trực tiếp của Chúa Giê-xu có quyền năng biến đổi cuộc đời con người và thậm chí thay đổi cả lịch sử loài người. Hãy theo Ta, lời mời gọi ấy cũng tra xét chúng ta, tìm kiếm chúng ta, và chờ đợi chúng ta đáp ứng. Đức Chúa Trời mời gọi chúng bước vào mối tương giao thân thiết với Ngài nhiều lần và nhiều cách nhưng chúng ta hững hờ hoặc không nghe biết, không nhận ra tiếng Ngài. Hãy theo Ta, tiếng gọi đơn giản đã thu hút nhiều đầy tớ Chúa bằng lòng từ bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi để làm một người ngu dại vì cớ Chúa Cứu Thế, làm bạn với những người cùng khốn, yêu thương hết thảy mọi tạo vật của Chúa. Hãy nói với Chúa rằng bạn muốn theo Ngài. Hãy cầu xin sự hướng dẫn của Ngài. Hãy lắng nghe câu trả lời của Ngài. Trong hành trình theo Chúa, Ngài luôn khởi xướng mời gọi chúng ta. Nhưng một khi chúng ta đã nghe tiếng Chúa, biết tiếng gọi đến từ Ngài, chúng ta phải chọn lựa để đáp ứng tiếng Chúa. Câu hỏi không chỉ là "Tôi có nghe tiếng Chúa không?" nhưng còn là "tôi có sửa soạn để nghe tiếng Chúa không?" "Nghe" trong Kinh Thánh bao hàm ý niệm "vâng lời." Sa-mu-ên đáp ứng "Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe (c. #10). Lắng nghe, chú ý để hiểu và đáp ứng bằng đức tin là kỷ luật thuộc linh của mỗi con cái Chúa. Xin Chúa cho con sẵn sàng nghe tiếng Chúa và vâng lời để Ngài sử dụng con cho công việc Ngài.

(c) 2024 svtk.net