Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống

I Cô-rinh-tô 7:29-35

"Tôi mong anh chị em sống xứng đáng, chuyên tâm phục vụ Chúa, không bị xao lãng." (câu #35b TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô có lời khuyên nào về việc lập gia đình? Lời khuyên này cần được hiểu trong bối cảnh nào? Phía sau những ý kiến có tính cách tạm thời và cá biệt này, chúng ta tìm thấy nguyên tắc bất biến nào cần phải noi theo? Bạn thực hành nguyên tắc này ra sao trong khi chờ đợi Chúa trở lại? Phân đoạn này được Phao-lô viết trong bối cảnh Hội Thánh đầu tiên đang trông chờ ngày Chúa trở lại. Chính Phao-lô cũng tin rằng Chúa sắp trở lại nên ông khuyên những người độc thân không nên lập gia đình, còn những người góa không nên tái giá: "Tôi tưởng tốt hơn cả là mỗi người cứ duy trì hiện trạng của mình" (c. #26 TKHĐ). Phao-lô bảo rằng "về vấn đề độc thân, tôi không được mệnh lệnh Chúa truyền dạy, nhưng với tư cách người được tín nhiệm trong tình thương của Chúa, tôi xin trình bày ý kiến" (c. #25 TKHĐ). Phao-lô muốn nói, đây không phải là mệnh lệnh hay nguyên tắc nhưng là ý kiến riêng của ông nhằm muốn mọi người chú ý và chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Lý do Phao-lô nêu ra là "vì tình hình khó khăn hiện nay" (c. #26) và "chúng ta không còn nhiều thì giờ" (c. #29). Ý kiến và lời khuyên của Phao-lô chỉ nhắm vào hoàn cảnh và thời điểm đặc biệt bấy giờ chứ không phải là nguyên tắc hay mệnh lệnh bất biến. Tuy nhiên, phía sau ý kiến cá biệt này chúng ta vẫn tìm thấy một nguyên tắc bất biến mà con cái Chúa phải noi theo. Khi nhấn mạnh "thời giờ ngắn ngủi" (câu #29), tức ngày Chúa đến không còn bao lâu, Phao-lô khuyên các con cái Chúa phải biết phân biệt điều nào là chính yếu, điều nào là thứ yếu trong đời sống để chúng ta không chú tâm vào những việc thứ yếu mà đánh mất những điều tốt đẹp, cao cả mà Chúa đang muốn thực hiện trên chúng ta. Đừng để cho trách nhiệm gia đình chi phối tiếng gọi cao cả của Chúa. Đừng để cho tài sản, công việc làm ăn hay những điều thuộc trần gian này cản trở hay thu hút sự chú tâm của chúng ta, vì tất cả rồi sẽ qua đi (câu #31). Đừng mãi lo tìm kiếm những cái có giá trị tạm bợ mà đánh mất những gì có giá trị trường cửu. Đừng để nhiều thì giờ theo dõi thị trường chứng khoán mà đánh mất gia sản đời đời Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa không bảo chúng ta tách rời khỏi cuộc đời hay quay lưng khỏi trần gian nhưng khuyên chúng ta đừng để những điều thuộc đời này chi phối hay cản trở những điều cao cả mà Chúa muốn thực hiện trên chúng ta. Vì thế, có gia đình hay không, cũng như chịu hay không chịu cắt bì không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là vâng giữ mệnh lệnh của Thượng Đế (câu #19 TKHĐ). Trong thực tế, người có gia đình có thể bị chi phối và không làm trọn sự kêu gọi cao cả của Chúa (câu #34). Tuy nhiên, với người có gia đình, Phao-lô khuyến khích tinh thần yêu thương và tôn trọng giữa vợ và chồng, đồng thời đề cao mối liên hệ mầu nhiệm như mối liên hệ giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:22-33). Điều quan trọng là sống "theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi" (câu #17). Xin Chúa dạy con biết đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống để tìm kiếm và theo đuổi những điều có giá trị trường cửu.

(c) 2024 svtk.net