Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Kiến Thức Và Tình Yêu

I Cô-rinh-tô 8:1-6

"Kiến thức dễ sinh kiêu căng, còn lòng yêu thương xây dựng cho nhau" (câu #1b TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nhận định thế nào về của cúng thần tượng? Tại sao ông không ăn của cúng thần tượng? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy những nguyên tắc sống đạo nào của chúng ta trong liên hệ đến người khác? Trong phân đoạn này, Phao-lô trả lời câu hỏi người tin Chúa có thể ăn của cúng thần tượng hay không bằng cách nhấn mạnh rằng sự hiểu biết và tình yêu thương phải đi đôi với nhau. Phao-lô nhận định thần tượng không có thật, vì thế trong thực tế không có trường hợp nào ăn của cúng là phạm tội. Tuy nhiên, điều Phao-lô nhấn mạnh đó là nếu chỉ hành động theo nhận thức hay sự hiểu biết của mình là sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần để ý đến những người không có sự hiểu biết như chúng ta. Khi làm một việc gì, chúng ta cần để ý đến trình độ hiểu biết cũng như cảm xúc của người khác để không gây vấp phạm. Hành động dầu đúng về mặt nhận thức nhưng làm người khác hiểu sai có thể làm tổn hại đến đời sống tâm linh của họ, và làm như thế là chúng ta đã phạm tội cùng Chúa (câu #12). Hành động của chúng ta cần được thúc đẩy bởi tình yêu thương chứ không chỉ bởi sự hiểu biết. Đối với Phao-lô, chân lý toàn vẹn ở trong chính Chúa Cứu Thế. Trong thư này, Phao-lô cho thấy sự hiểu biết chân lý của chúng ta càng sâu nhiệm khi chúng ta càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong mọi tạo vật. Một khi cảm nhận được như thế, sự vâng phục của chúng ta sẽ hướng về Đức Chúa Trời, Đấng được bày tỏ cho ta qua Chúa Cứu Thế. Lúc đó, chúng ta sẽ sống trong mối liên hệ với người khác theo luật yêu thương. Công việc của Hội Thánh là dẫn con cái Chúa vào lẽ thật bằng con đường tình yêu. Vì thế để ý đến lương tâm hay trình độ nhận thức của người khác không phải là điều mà ta có thể coi thường. Phao-lô cũng đã nói: "Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt" (#10:23). Vì thế chúng ta phải cẩn thận, đừng để sự tự do của chúng ta làm cho cho người khác vấp ngã. Đây là nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong từng việc làm của mình. Lạy Chúa, xin giúp con ngày càng nhận biết rõ chân lý của Ngài. Xin Chúa mở mắt và mở lòng con để con có thể yêu những người mà nhận thức chân lý của họ còn mù mờ để con có thể làm viên đá lót đường cho họ bước đi, thay vì làm những hòn đá vấp chân.

(c) 2024 svtk.net