"Nhiều bạn xấu lại càng thêm đau khổ, một thiết hữu còn thân hơn ruột thịt." (Châm-ngôn 18:24) Câu hỏi suy ngẫm: Các bạn của Đa-ni-ên là ai? Họ có phải là những thiết hữu của Đa-ni-ên không? Bạn có thiết hữu nào không? Làm sao có được thiết hữu? Có nhà giải Kinh cho rằng khi Đa-ni-ên bị bắt đi làm phu tù có lẽ ông vào khoảng 12 đến 15 tuổi. Trong cảnh lưu đày Đa-ni-ên có được ba người bạn đồng hành là người đồng hương, đồng lứa tuổi, đồng giai cấp, đồng niềm tin, đồng môn. Vài trường hợp được ghi chép lại cho chúng ta thấy họ thực sự khắng khít với nhau, nâng đỡ nhau, lo tưởng đến nhau. Họ thật là những thiết hữu của nhau trong cơn hoạn nạn, có thể còn thân hơn ruột thịt. Đa-ni-ên 2:17-18 chép rằng: "Đoạn Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn." Khi chúng tôi hầu việc Chúa bên Âu châu, chúng tôi cũng có được vài ba thiết hữu để tương giao và nâng đỡ nhau. Một thiết hữu mỗi khi có nan đề gì thì gọi điện thoại chia sẻ với chúng tôi, rồi chúng tôi cầu nguyện với nhau qua máy điện thoại. Dầu sau khi chúng tôi đã về Hoa Kỳ, một trong số các thiết hữu ấy vẫn thường hay dùng điện thoại viễn liên tương giao với chúng tôi, và hằng tuần gởi điện thư ghi những vấn đề cầu nguyện để cầu nguyện cho nhau. Cảm ơn Chúa về những thiết hữu như thế. Đa-ni-ên 2:48-49 chép: "Vua bèn tôn Đa-ni-ên lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Ba-by-lôn, và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Ba-by-lôn, còn Đa-ni-ên thì chầu nơi cửa vua." Người đời thường nói: "Giàu đổi bạn", nhưng Đa-ni-ên giàu vẫn không đổi bạn, vinh cũng không quên bạn. Khi hoạn nạn xin bạn cầu nguyện, lúc vinh sang Đa-ni-ên xin vua lập các bạn cùng được vinh sang với mình. Việt Nam ta có câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ cũng dạy người thủy chung trong tình bạn. Nhưng trên hết, chúng ta cảm tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu vì được Ngài nhận chúng ta làm bạn của Ngài như Lời Ngài phán rằng: "Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe từ Cha ta." (Giăng 15:15). Chúng ta hãy chung thủy với thiết hữu cao quý này, và giới thiệu Ngài cho nhiều bạn hữu để họ cũng được nhận làm thiết hữu của Ngài nữa. Lạy Chúa Giê-xu là thiết hữu của con, xin giúp con yêu mến Ngài cách xứng đáng là thiết hữu của Ngài, con cám ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net