Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Đổi Tên Không Đổi Tánh

Đa-ni-ên 1:7-16

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó." (Châm-ngôn 22:6) Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Đa-ni-ên và các bạn ông đứng vững trước những đổi thay của cuộc sống để sống đẹp lòng Chúa? Bạn có được dạy dỗ từ lúc tuổi thơ về con đường phải theo không, và cho đến tuổi này bạn vẫn không lìa con đường ấy không? Bạn có dạy dỗ con cháu đúng theo Lời Chúa dạy không? Thanh thiếu niên nam nữ tuổi từ 13 đến 19 (thirteen to nineteen) người Mỹ thường gọi là tuổi vị thành niên (teenager), là lứa tuổi phải đương đầu với nhiều đổi thay bên trong và cám dỗ ác liệt bên ngoài, nếu không có một sự hướng dẫn đúng theo nền tảng đạo đức vững lập trên chân lý là Lời Đức Chúa Trời và niềm tin nơi Ngài thì thật khó cho các thanh thiếu niên có được một cuộc sống tốt đẹp. Đa-ni-ên bị bắt làm phu tù vào lúc ở lứa tuổi này, nhưng ông đã vượt qua cách đắc thắng, tiến tới và tiến lên mạnh mẽ, không hề lìa khỏi con đường đã được vạch ra cho ông từ khi còn thơ ấu ở quê nhà. Chúng ta không rõ Giô-sép trong Sáng Thế Ký đã được dạy dỗ như thế nào và bởi ai nhưng chắc chắn là lúc tuổi thơ ông đã được dạy cho biết con đường phải và nhờ lòng kính sợ Chúa nên ông chẳng những đã đứng vững trước những bão tố của cuộc đời mà còn được thăng tiến tột đỉnh. Điều ấy nhắc chúng ta đến Lời Chúa trong Châm-ngôn 22: 6 được trích dùng làm câu gốc cho bài học dưỡng linh hôm nay: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó." Động từ được dịch là "dạy" có bản Anh ngữ dịch là "train", theo nguyên tự có nghĩa là "khai tâm và giáo hóa". Sự dạy này bắt buộc phải thấu hiểu tường tận tính khí của đứa trẻ và sự thích nghi với nội dung và tiến trình nếp sống của nó. Đa-ni-ên được khai tâm và giáo hóa trên nền tảng kính sợ Đức Chúa Trời của tổ phụ và theo Thánh Kinh. Đa-ni-ên đã thấm nhuần giáo huấn ấy nên dầu phải đi đày lúc tuổi thơ, cậu trai Do Thái ấy vẫn không lìa khỏi các giáo huấn đã nhận. Ê-phê-sô 6:4 dạy người làm cha mẹ hãy "dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng" con cái mình. II Ti-mô-thê 1:5; 3:14-15 cho chúng ta thấy một gương dạy dỗ con cháu từ khi chúng còn thơ ấu để chúng nó không những được cứu rỗi nhưng cũng được Chúa sử dụng hầu việc Ngài cả đời. Chúa ôi, xin Ngài giúp con làm tròn bổn phận dạy dỗ và rèn luyện con cháu đúng theo Lời Chúa dạy, con cám ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net