Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Chướng Ngại Và Cơ Hội

Đa-ni-ên 1:17-21

"Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ." (Rô-ma 12:13) Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban thưởng cho Đa-ni-ên và ba bạn của ông như thế nào? Do đâu Đa-ni-ên được sự khôn ngoan thông sáng gấp mười những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước Ba-by-lôn? Tại sao nhiều khi chúng ta thấy mình thiếu khôn ngoan thông sáng? Đa-ni-ên 1:3-5 cho thấy những điều kiện để được tuyển chọn vào khóa huấn luyện ban viên Ban cố vấn tối cao của vua Ba-by-lôn: 1) thuộc hoàng tộc và quí tộc. 2) thân hình toàn hảo, 3) đẹp trai, 4) tâm trí khôn ngoan, 5) sáng suốt, 6) học rộng tài cao, 7) có khả năng lãnh đạo việc triều chính. Đa-ni-ên và ba bạn của ông hội đủ những điều kiện này và được thu nhận mặc dầu thân phận tù binh. Đa-ni-ên và các bạn ông mất nước nhưng không mất niềm tin, không mất những nét đẹp thân thể và tâm hồn của họ. Sự từ chối thức ăn thức uống của vua ban cho là hành động của niềm tin nơi sự che chở và ban thưởng của Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người yếu đuối, nhưng con người có niềm tin chân chính, có chí hướng cao đẹp có thể thay đổi hoàn cảnh, hoặc có thể dùng hoàn cảnh làm cơ hội thăng tiến. Một tín hữu VN 67 tuổi đã bị tai biến mạch máu não và yên nghỉ trong Chúa vào cuối tháng 8/99 vừa qua tại miền Nam California, để lại một bài ngắn trong tiếng Anh, viết trên máy vi tính, trong đó có câu: "The difference between stumbling blocks and stepping stones is the way a man uses them", tạm dịch là: "Sự khác biệt giữa những hoàn cảnh bất lợi (chướng ngại vật) và những cơ hội thăng tiến (tảng đá giậm bướ c) là phương cách người ta sử dụng nó". Chúng ta có thể bị những stumbling blocks làm cho vấp ngã hoặc chúng ta có thể dùng những stumbling blocks là những tảng đá giậm bước (stepping stones) để vươn lên. Đa-ni-ên và các bạn ông đã biết dùng hoàn cảnh bất lợi làm những cơ hội thăng tiến trong đời sống lưu đày của mình, thật đáng cho chúng ta noi theo, nhất là các bạn thanh thiếu niên. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời tức là những ai được gọi theo ý muốn Ngài đã định thì sẽ thấy mọi sự hiệp lại làm ích cho họ (Rô-ma 8:28). "Mọi sự" có thể là "hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo, bị giết cả ngày, giống như chiên bị đem đến hàng làm thịt" (Rô-ma 8:35-36). Đó là những "chướng ngại vật, những cảnh huống bất lợi" trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta không để cho những sự ấy phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa Cứu Thế, trái lại "chúng ta sẽ nhờ Đấng yêu thương mình mà "thắng hơn bội phần" (Rô-ma 8:37) hay là "thừa sức chiến thắng tất cả" để tiến lên. Lạy Chúa là Đấng yêu thương con, xin giúp con biết nhờ sức Chúa để thắng những hoàn cảnh bất lợi trong đời sống con, đem vinh quang cho danh Chúa và phước hạnh cho đời, con cảm tạ Ngài.

(c) 2024 svtk.net