Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Lời Hứa Về Đấng Tiên Tri

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20

"Ta sẽ chọn một người trong Y-sơ-ra-ên, đưa lên làm tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy, người ấy sẽ nói cho dân nghe những lời Ta dạy" (câu #18 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là tiên tri của Chúa? Công việc và vai trò của tiên tri là gì? Làm sao để phân biệt tiên tri thật và tiên tri giả? Bằng cách nào ngày nay chúng ta làm tiên tri của Chúa? Phân đoạn Kinh Thánh này là một trong những lời hứa về Đấng Tiên Tri sẽ xuất hiện từ giữa dân tộc Y-sơ-ra-ên. Hội Thánh đầu tiên dùng phân đoạn Kinh Thánh làm cơ sở cho lời tuyên xưng về Chúa Giê-xu như là tiếng nói cuối cùng được Đức Chúa Trời chọn để bày tỏ về chính Ngài. Lời tuyên xưng này bao hàm một trách nhiệm nặng nề, không những trên chính Đấng tiên tri nhưng còn trên những ai chấp nhận lời của Đấng tiên tri là lời Đức Chúa Trời. Một tiên tri khi xuất hiện thường bị nghi ngờ. Sứ điệp của đấng tiên tri chỉ coi là thật sau thời gian thử nghiệm. Nếu một tiên tri bị khám phá là tiên tri giả lập tức sẽ bị từ chối và thường bị giết chết. Những ai giải thích lệnh lạc lời Chúa không những coi thường chức vụ tiên tri nhưng còn xúc phạm đến Đức Chúa Trời và coi thường chân lý. Đối với người Do Thái đó là tội phạm thượng. Chân lý và Đức Chúa Trời không thể tách rời nhau. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, ngày nay nhiều người thường tìm cách để biết trước tương lai. Tác giả sách Phục Truyền tìm cách ngăn cản dân chúng bấy giờ chạy theo các tiên tri thay vì theo Đấng đáng cho họ tin cậy. Lời tiên tri của Chúa không chỉ là lời tuyên bố về tương lai nhưng còn hàm chứa những lời dạy dỗ và khuyến cáo, vì thế chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chọn công cụ thích hợp để truyền rao sứ điệp của Ngài. Điểm cần lưu ý trong phân đoạn này là Chúa không bỏ mặc cho dân Chúa mà không có người trung gian giữa Ngài với họ. Nguời trung gian phải bày tỏ sự sống thiên thượng khi sống giữa mọi người. Vì thế Chúa hứa một vị tiên tri giống như Môi-se, ra từ dân chúng. Đó là vị tiên tri đáng tin cậy vì lời của người đó chính là lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán với chúng ta bằng nhiều cách. Ngài bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta qua vẻ đẹp của thiên nhiên và sự kỳ diệu của tạo vật. Chúa cho chúng ta lương tâm để phân biệt đúng sai, phải, trái. Chúa cũng bày tỏ chính Ngài qua lịch sử. Ngài cũng cho chúng ta Kinh Thánh để chúng ta khám phá được ý muốn và mục đích của Ngài. Và lời rõ ràng hơn hết từ Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được chính Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngôi Lời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời cũng đặt lời Ngài trên môi miệng chúng ta để làm tiên tri cho Ngài. Chúng ta được kêu gọi không phải để rao giảng ý kiến hay quan điểm riêng của mình nhưng rao giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế. Tiên tri thật của Chúa ngày nay phải rao giảng về đời sống, lời dạy, sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế. Vai trò tiên tri của chúng ta là rao giảng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và kêu gọi mọi người tiếp nhận Ngài để được sự sống đời đời. Xin Chúa giúp con biết tiếp nhận Lời Chúa và sống với chân lý để qua đó nhiều người được cứu và danh Ngài được vinh hiển.

(c) 2024 svtk.net