Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Sống Vì Người Khác

I Cô-rinh-tô 8:1-13

"Sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt" (câu #1 b). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô giải thích thế nào về của cúng thần tượng? Theo Phao-lô, lý do nào chúng ta không ăn của cúng thần tượng? Qua lời giải thích của Phao-lô, chúng ta rút ra được nguyên tắc nào cho nếp sống Cơ Đốc trong liên hệ với người khác? Sau khi đề cập về các vấn đề liên quan đến hôn nhân, sứ đồ Phao-lô trả lời các tín hữu tại Cô-rinh-tô về việc ăn đồ cúng. Câu trả lời của Phao-lô gồm hai phần: 1. Thần tượng không có thật nên lễ vật cúng thần tượng không bị ô uế (c. #1-6). 2. Tuy nhiên, vì nhiều người không biết điều nầy, nên để tránh hiểu lầm, chúng ta không nên ăn đồ cúng (c. #7-13). Nguyên tắc Phao-lô nêu ra là ăn đồ cúng thật ra chẳng hại gì, vì thần thánh chỉ do người ta bịa đặt chứ không có thật. Tuy nhiên, vì những người không biết có thể hiểu lầm, nên chúng ta sẽ không ăn đồ cúng. Dù đây là nguyên tắc liên quan đến việc ăn đồ cúng, nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng vào nhiều việc khác, nhất là những việc chúng ta thấy vô hại nhưng dễ làm người khác hiểu lầm. Chẳng hạn như cách chúng ta ăn mặc, sử dụng tiền bạc, giải trí v.v... Một nguyên tắc khác Phao-lô nêu trong phần Thánh Kinh nầy là "kiến thức dễ sinh kiêu căng, còn lòng yêu thương xây dựng cho nhau" (c. #1b, TKHĐ). Trong nếp sống hằng ngày, có thể chúng ta hiểu biết nhiều hơn người khác, nhưng nếu chỉ dựa vào những hiểu biết đó để xem thường hay bắt bẻ người khác, chúng ta đã không sống đúng với luật của Chúa. Trong Chúa, luật yêu thương bao giờ cũng vượt lên trên tất cả, nghĩa là dù biết nhiều chúng ta cũng vẫn khiêm tốn, hòa mình với người khác để nâng đỡ họ. Phân đoạn Thánh Kinh nầy cũng nhắc cho chúng ta thấy thần tượng là hư không, chỉ một mình Chúa là Chân Thần, Đấng duy nhất đáng cho chúng ta tôn thờ. Tóm lại, ý chính Phao-lô nói trong phân đoạn Thánh Kinh nầy là: dù việc chúng ta làm không có gì là sai, nhưng nếu việc đó gây vấp phạm cho người khác, ta sẽ không làm. Bởi vì nếu chúng ta làm cho một anh em trong Chúa bị vấp ngã là ta đã phạm tội với Chúa. Ghi nhớ nguyên tắc nầy, chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong cách sống và cách cư xử hằng ngày. Xin nhắc con nhớ rằng Chúa chẳng những đã chết cho con nhưng cũng chết cho những anh em của con, để con sống cẩn thận, không làm anh em con vấp ngã.

(c) 2024 svtk.net