Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Chớ Quên Ân Huệ Của Chúa

Thi-thiên 103

"Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy" (câu #13). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cảm tạ Chúa về những ân huệ nào? Bao gồm những phương diện nào của đời sống? Ân huệ của Chúa dành cho ai? Trong ngày cuối năm, bạn cảm tạ Chúa về những ân huệ nào? Bạn hứa nguyện và cam kết điều gì với Chúa trong năm mới? Thi Thiên 103 là bài thơ ca ngợi gồm có ba phần rõ rệt: mở đầu (c. #1-2), thân bài (c. #3-18), và kết luận (c. #19-22). Riêng phần thân bài, có thể chia thành hai phần nhỏ, (c. #3-5; 6-18). Giống như những Thi Thiên ca ngợi khác, Thi Thiên 103 mở dầu và kết thúc bằng một mệnh lệnh: "Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va." "Hãy ngợi khen" ở đây là mệnh lệnh cho cả cá nhân (c. #3-5) lẫn cộng đồng dân Chúa (c. #6-13). Chớ quên ân huệ Chúa hàm ý rằng hãy nhìn lui vào quá khứ để đếm lại những phước hạnh Chúa ban cho, gồm sự tha thứ tội lỗi (c. #3a, 10), chữa lành bệnh tật (c. #3 b), cứu khỏi cái chết (c. #4 a). Tại đây, tác giả kinh nghiệm Chúa là Đấng tha thứ, Đấng chữa lành, và Đấng cứu chuộc. Không những thế, trong khía cạnh tích cực, Chúa cho con dân Chúa được tôn trọng nhờ sự nhân từ thương xót của Ngài, cho thức ăn sung túc và cho sức khỏe. Ơn phước Chúa bao gồm cả phương diện tinh thần, thể xác và tâm linh. Phước hạnh mà con dân Chúa nhận được là phước hạnh trong mối liên hệ cha con: "Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy" (c. #13). Trước sự nhân từ và thương xót của Chúa, "kính sợ Chúa" là cách đáp ứng phải lẽ của chúng ta (c. #17, 18) vì Ngài "lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật" (c. #19). Kính sợ Chúa bao gồm sự ghi nhớ lời Chúa đặng làm theo (c. #18). Cho dầu đời người ngắn ngủi như hoa cỏ ngoài đồng thì tình yêu thương của Chúa đối với con dân Ngài vẫn không dời đổi. Sự kính sợ Chúa không những đem lại phước hạnh cho chúng ta trong thế hệ này nhưng còn dành cho những thế hệ con cháu chúng ta về sau. Nhìn lại năm qua chúng ta có thể thấy mình nhiều lỗi lầm vấp ngã, nhưng khi nhận biết Chúa là Đấng "không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời" (c. #9) chúng ta thấy mình được an ủi. Những ân huệ Chúa ban cho vượt lên trên những vi phạm và tội lỗi chúng ta (c. #10-12). Trong ngày cuối năm, một mặt chúng ta cần nhìn lại năm qua để nhớ lại ân huệ của Chúa và cảm tạ Ngài, một mặt chúng ta cần hứa nguyện kính sợ Chúa và cam kết vâng giữ lời Ngài khi chúng ta bước vào năm mới. Cảm tạ Chúa về những ân huệ Chúa ban cho chính con, gia đình và Hội Thánh trong năm qua. Trong năm mới xin Chúa giúp con kính sợ Ngài và không quên những ân huệ Ngài ban cho con.

(c) 2024 svtk.net