Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Năm Mới, Sức Mới

Ê-sai 40:21-31

"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi" (câu #31). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp này được rao truyền trong bối cảnh nào? Những bản tính nào của Đức Chúa Trời được nói đến ở đây? Nhằm mục đích gì? Trông đợi Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì? Phước hạnh nào dành cho những người trông đợi Chúa? Ê-sai chương 40 cho thấy cuộc lưu đày của dân Y-sơ-ra-ên tại Ba-by-lôn sắp chấm dứt. Đây là sứ điệp đầy hy vọng được Chúa truyền cho Ê-sai phải công bố: "Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta" (c. #1, 2), nhằm khích lệ và tái xác nhận lời hứa của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài đang chịu khốn khổ. Trong sứ điệp này, một số đặc điểm của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh. Trước hết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và là Chúa của lịch sử (c. #21-24). Ngài không những "giương các từng trời ra như cái màn" nhưng còn "ngự trên vòng trái đất." Đức Chúa Trời cai trị tạo vật của Ngài cũng là Đấng cầm quyền trên các vua chúa trần gian. Trước mặt Đức Chúa Trời quyền năng và hằng hữu, các quyền lực trần gian trở thành vô nghĩa như cỏ khô rơm rác bị gió đùa đi. Sứ điệp một lần nữa nhấn mạnh Đức Chúa Trời là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Đức Chúa Trời cũng là Đấng duy nhất, độc tôn không ai có thể so sánh (c. #25-26). Không những các vua chúa nhưng cũng không một thần tượng nào của dân ngoại có thể sánh bằng (c. #18-20). Đức Chúa Trời tạo nên con người, còn thần tượng lại do con người tạo nên. Ba-by-lôn là trung tâm thờ các ngôi sao và họ tin rằng những ngôi sao là những vị thần. Tại đây sứ điệp của Ê-sai cho thấy những ngôi sao là tạo vật của Chúa, được Chúa sắp đặt theo vị trí như quân lính của Ngài (c. #26). Vì thế phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên những ngôi sao. Cuối cùng sứ điệp cũng cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng săn sóc con dân Ngài (c. #27-31). Sau bao năm tháng lưu đày, dân Y-sơ-ra-ên đã mỏi mòn và tuyệt vọng. Câu #27 cho thấy họ trách Đức Chúa Trời không quan tâm đến nỗi khổ của họ. Vì thế tại đây nhà tiên tri lại khẳng định với họ rằng Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng ban sức mạnh cho họ là kẻ nhọc nhằn, thêm sức mới cho kẻ mòn mỏi đến nỗi họ có thể cất cánh bay cao như chim ưng. Những bản tính của Đức Chúa Trời được mô tả ở đây nhằm khích lệ con dân Chúa trông cậy nơi Ngài. Trông cậy nơi Đấng có uy quyền tuyệt đối và yêu thương sẽ đem lại cho chúng ta sức mạnh. Trông đợi nghĩa đen là gắn chặt với Chúa như cành nho gắn liền với gốc nho. Đây là hình ảnh về nếp sống tùy thuộc vào Chúa. Đức tin gắn chặt chúng ta với Chúa và nhờ đó cuộc đời chúng ta đắc thắng. Trong những khủng hoảng, Ngài giải cứu chúng ta và chúng ta cất cánh bay cao như chim ưng. Trong những bận rộn, Ngài giải cứu chúng ta để chúng ta chạy mà không mệt nhọc. Trong cuộc sống bình thường hằng ngày, Ngài giải cứu chúng ta để chúng đi mà không mòn mỏi. Xin Chúa cho con biết trông cậy Ngài để luôn được sức mới trong năm mới này.

(c) 2024 svtk.net