Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Một Khởi Đầu Mới

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14

"... Bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô" (câu #10). Câu hỏi suy ngẫm: Khúc quanh trong cuộc đời của Môi-se được đánh dấu bởi biến cố nào? Chúa muốn giao cho Môi-se công tác nào? Ông nêu ra những lý do nào để từ chối? Chúa trả lời ra sao? Bạn học được bài học nào qua việc Chúa kêu gọi Môi-se cho năm mới này? Giai đoạn mới trong cuộc đời Môi-se bắt đầu bằng tiếng gọi của Đức Chúa Trời tại bụi gai cháy. Sau bốn mươi năm trong đồng vắng, Môi-se không tìm Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời tìm ông. Chúa không muốn Môi-se ngồi bên giếng nhìn bầy súc vật trong những ngày còn lại của cuộc đời. Tiếng gọi của Ngài đã đến với Môi-se và kể từ đó cuộc đời ông thay đổi. Môi-se bắt đầu khúc quanh của cuộc đời bằng sự đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Những gì sắp xảy đến cho cuộc đời Môi-se tùy thuộc vào lòng sẵn sàng của Môi-se. Tuy nhiên, không phải là Môi-se không do dự. Ban đầu ông muốn từ chối đảm nhận vai trò và trách nhiệm lớn lao mà Chúa kêu gọi với những lý do xem ra hữu lý. Trước hết, ông nghĩ rằng ông không là gì cả (c. #11). Nhưng Chúa trả lời với ông rằng vấn đề không phải ông là ai mà là Chúa là ai (c. #12). Thật vậy, Môi-se không là gì cả nhưng Chúa sẽ ở với ông và ông sẽ không cô độc. Lý do thứ hai Môi-se từ chối là ông không biết đủ: "Nếu người ta hỏi về danh Chúa, tôi biết thưa làm sao?" (c. #13). Nhưng Chúa trả lời với ông rằng Ngài sẽ cho ông biết điều ông cần phải biết (c. #14-15): "Nếu người ta hỏi danh ta, hãy cho họ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu". Và lý do cuối cùng để Môi-se từ chối là ông không phải là người có tài ăn nói (#4:10), hàm ý rằng Chúa có thể tìm người có khả năng hơn. Nhưng Chúa hứa cùng ông rằng "ta sẽ ở cùng miệng ngươi" đồng thời dự bị một người phụ giúp ông (#4:1-15). Đức Chúa ban cho Môi-se một cơ hội mới, một thách thức mới. Nếu Đức Chúa Trời không kiên nhẫn trả lời những vướng mắc mà Môi-se nêu ra để từ chối lẽ ông đã đánh mất một cơ hội được Chúa sử dụng trong một công tác lớn lao. Khi Chúa kêu gọi Môi-se, Ngài hứa sẽ ở cùng ông, cho ông sự hiểu biết, và dự bị người phụ giúp ông. Cũng như Môi-se, có thể có những khủng hoảng trong đời sống trong quá khứ đã đẩy chúng ta vào đồng vắng. Nhưng Ngài không muốn chúng ta "ngồi bên giếng Ma-đi-an" trong những ngày còn lại của cuộc đời. Chúa vẫn còn kiên nhẫn giục giã chúng ta và giúp chúng ta thực hiện một công tác mới, một bắt đầu mới trong đời sống chúng ta. Cũng như Môi-se, Ngài hứa giúp chúng ta san bằng mọi trở ngại để thực hiện công tác của Ngài. Ngài muốn sử dụng chúng ta trong những ngày còn lại của đời sống. Năm cũ qua, năm mới đến, chúng ta thấy cuộc đời mình ngắn lại. Chúa muốn chúng ta sẵn sàng lắng nghe tiếng gọi của Chúa dấn thân vào một công tác quan trọng hơn, cần thiết hơn để đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh và đồng bào. Bạn hãy cầu xin Chúa cho thấy bạn phải làm gì trong năm mới này để danh Chúa được vinh hiển và đem lại phước hạnh cho người khác. Mong rằng năm mới này sẽ là một khởi dầu mới trong cuộc đời bạn. Xin Chúa cho con biết lắng nghe tiếng Ngài để biết Ngài muốn con làm gì trong năm mới này.

(c) 2024 svtk.net