Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Vượt Trở Lực

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15-22

"Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu ; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi" (câu #14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cái nhìn thường tình, Môi-se phải vượt qua những trở lực nào để bắt đầu sứ mạng? Ông bắt đầu bằng cách nào? Điều gì giúp Môi-se can đảm thực hiện sứ mạng Chúa giao? Những trở ngại hay thách thức nào bạn đang đối diện trong công tác hầu việc Chúa? Bạn học được gì qua tinh thần của Môi-se? Môi-se đã sẵn sàng và can đảm nhận lấy trọng trách sau khi được Chúa giải đáp những khúc mắc khiến ông lưỡng lự đáp lại tiếng gọi của Ngài. Tại đây qua tinh thần dấn thân của Môi-se chúng ta có thể rút ra một số bài học giúp chúng ta không chùn bước trước sứ mạng Chúa kêu gọi. Trước hết, Môi-se đã vượt trở ngại về tuổi tác. Trong bài giảng của Ê-tiên trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7, chúng ta biết Môi-se đã bốn mươi tuổi khi khi giết một người Ai Cập và chạy trốn qua Ma-đi-an. Ông ở đó bốn mươi năm và đến lúc tám mươi tuổi ông được Chúa kêu gọi tại bụi gai cháy. Tuổi tác không phải là trở ngại để Chúa không dùng Môi-se, đó cũng không phải là lý do để Môi-se từ chối trách nhiệm. Nhiều lúc chúng ta được Chúa kêu gọi để đảm nhận một công tác nào đó nhưng chúng ta lại nghĩ mình đã lớn tuổi. Không ai quá già để đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Sức lực không phải ở nơi chúng ta nhưng ở nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban sức cho chúng ta. Môi-se cũng đã vượt qua khỏi tâm trạng hoang mang ban đầu. Những lý do Môi-se nêu ra để từ chối cho thấy nỗi lo sợ của ông về những điều sẽ xảy ra. Có lẽ ông đang tưởng tượng về công tác mà Chúa muốn thực hiện và ông thấy quá lớn lao, đòi hỏi một khả năng thích hợp. Ông thấy mình không đủ tiêu chuẩn để đảm nhận vai trò lớn lao đó. Ông là ai mà có thể đối diện với Pha-ra-ôn? Đã bốn mươi năm qua ông rời cung điện và sống lưu vong, bây giờ triều đình Ai Cập đã hoàn toàn đổi khác. Ông không đủ khôn ngoan hiểu biết, cũng không có tài ăn nói thì làm sao đối phó với triều thần Ai Cập, huy động toàn dân và lãnh đạo công cuộc giải phóng. Tuy nhiên, bây giờ nắm chắc lấy lời hứa của Chúa, Môi-se không còn hoang mang lo sợ nhưng can đảm bắt đầu công tác. Khi chúng ta đối diện với những lo âu khi nhận lấy một công tác mới, chúng ta hãy nắm chặt lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi. Khi Ngài kêu gọi chúng ta bước vào một thách thức nào đó, chắc chắn Ngài sẽ trang bị và dự bị cho chúng ta để đáp ứng. Cũng như Môi-se, khi bắt đầu trở lại, điều ấy đòi hỏi chúng ta phải để quá khứ lại phía sau. Chúng ta cần cởi bỏ những gì đã từng ràng buộc khiến chúng ta không thể bước vào tương lai mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta không thể ôm giữ những lo âu, sợ sệt nhưng phải từ bỏ để nhận lấy điều Chúa muốn trao cho chúng ta với lòng tin cậy và can đảm. Bắt đầu trở lại đòi hỏi Môi-se phải bắt đầu hành động. Môi-se phải đi đến với các trưởng lão, phải vận động dân chúng, và phải đi đến yết kiến Pha-ra-ôn. Nếu chúng ta muốn bắt đầu trở lại chúng ta phải bắt tay vào việc. Muốn mơ ước của chúng ta trở thành sự thật, chúng ta phải bắt đầu. Nếu chúng ta không bắt đầu, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích. Chúa biết những nhược điểm, những khiếm khuyết của bạn. Nhưng Ngài sẽ giúp bạn vượt qua những cản trở khi bạn bắt đầu. Một năm mới đến với đầy hứa hẹn. Xin Chúa giúp bạn bắt đầu viết một chương sách mới của cuộc đời bạn bằng quyền năng và ân sủng của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con biết nắm chặt Lời Chúa để không chùn bước trước những trở ngại và thách thức trong công tác Chúa giao.

(c) 2024 svtk.net