Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Nguyên Nhân Đau Khổ

A-mốt 6:7-11; Lu-ca 13:1-5

"Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng bị hư mất như vậy" (Lu-ca 13:5). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói đến tội lỗi nào của dân Y-sơ-ra-ên? Nếp sống tội lỗi đưa họ đến thảm cảnh nào? Nguyên nhân sâu xa nào đưa đến sự đau khổ cho mỗi cá nhân và dân tộc chúng ta nói chung? Tại đây bạn học được bài học nào cho cá nhân bạn? Phần Kinh Thánh hôm nay báo trước những hoạn nạn sẽ đến cho người Y-sơ-ra-ên. Một số sẽ bị quân thù bắt dẫn đi làm tù binh. Số khác thì bị giết chết. Nhà cửa thì bị sụp đổ, hư nát. Cảnh tượng thật thê thảm. Có những gia đình cả nhà chết sạch không còn ai sống sót để lo tống táng người quá cố, và một người bà con gần phải lo việc này. Thông thường, người Do Thái chôn cất người chết, nhưng trong trường hợp này họ phải hỏa táng các nạn nhân, có lẽ vì lý do vệ sinh và vì số người chết quá nhiều. Chúng ta lưu ý: các thảm cảnh trên là hậu quả của nếp sống tội lỗi của con dân Chúa. Họ đã sống kiêu ngạo, bóc lột, bất công, thờ hình tượng, vv..., nên Chúa phó họ vào tay quân thù. Giới thượng lưu là những người nhiều tội ác hơn hết cũng sẽ là những người chịu nạn trước hết. Họ là những người đầu tiên bị quân thù bắt đi làm tù binh. Tù binh đầu tiên là những người chịu nhục nhã, khổ sở nhiều hơn những nạn nhân khác. Ngày nay, qua ống kính truyền hình, chúng ta cũng có dịp xem thấy rõ ràng những cảnh tang thương tại nhiều nơi trên thế giới. Nào là bão lụt, động đất, chiến tranh, bạo động, vv... Chúng ta tự hỏi: Vì sao những người này phải chịu khổ sở như vậy? Có phải họ phạm tội trọng hơn những người khác chăng? Căn cứ trên lời Chúa, chúng ta biết rằng: có nhiều trường hợp Chúa cho hoạn nạn giáng trên những người phạm tội lỗi nặng nề. Tuy nhiên, Chúa nhắc nhở chúng ta đừng tự phụ nếu mình chưa gặp hoạn nạn (Luca 13:1-5). Thật ra, tất cả chúng ta là những người tội lỗi xấu xa sống giữa cộng đồng nhân loại gian ác. Đáng lẽ chúng ta đã bị hoạn nạn khổ sở bội phần, nhưng Chúa khoan dung, Ngài ngăn cản không cho tai ương tràn phủ chúng ta. Ngài bảo bọc để cho chúng ta được bình an và có cơ hội để ăn năn. Thỉnh thoảng Ngài mới cho phép một vài tai biến lớn để sửa phạt một vài người, và để cảnh cáo chúng ta. Chúng ta nên lấy gương đó mà thức tỉnh, ăn năn; nếu không thì cuối cùng chúng ta sẽ lãnh lấy hậu quả tai hại cho mình. Bạn có ăn năn tất cả lỗi lầm của mình chưa? Xin Chúa cho con nhận biết sự cảnh cáo của Chúa và sớm quay lại ăn năn.

(c) 2024 svtk.net