Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Tin Tưởng Hão Huyền

A-mốt 6:12-14

"Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra" (I Ti-mô-thê 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: A-mốt dùng hình ảnh nào để nói lên nếp sống trái ngược của dân Y-sơ-ra-ên? Chúa tố cáo họ những tội lỗi nào? Họ tin tưởng vào điều gì và Chúa cảnh cáo họ ra sao? Hiện tại bạn đang tin tưởng và tìm kiếm điều gì? Lời Chúa hôm nay nhắc bạn thế nào? Ngựa thì chạy trên đường bằng phẳng, bò thì cày nơi đất màu mỡ. Có ai cho ngựa chạy, bò cày nơi đá sỏi gập ghềnh? Người bình thường không ai làm việc trái lẽ như vậy. Nhưng ở đây, trên phương diện niềm tin, người Y-sơ-ra-ên lại tin tưởng một cách trái lẽ không khác gì đem ngựa đem bò đến vùng đất đá sỏi gập ghềnh mà chạy mà cày. Người Y-sơ-ra-ên đã sống gian ác mà lại tin tưởng rằng mình sẽ được bình an, thịnh vượng. Họ tin rằng sức mạnh quân sự của họ có thể bảo đảm được an ninh cho quốc gia. Nhưng Chúa cho biết tin tưởng như vậy là tin tưởng hão huyền. Rồi đây, một quốc gia thù nghịch sẽ đến thôn tính trọn cả nước, từ bắc chí nam. Cá nhân bạn đặt tin cậy ở đâu? Hội Thánh, đoàn thể của bạn nương cậy nơi nào? Có phải nương cậy nơi nhân số đông đảo, tài chánh dồi dào, tài năng phong phú, kiến thức rộng rãi, ân tứ dồi dào, phép lạ kỳ diệu, cầu nguyện kiêng ăn năng nổ chăng? Tất cả những yếu tố trên đều tốt và quý giá, nhưng chất liệu bền vững để xây dựng đời sống phước hạnh, sáng danh Chúa của con cái Ngài vẫn là tình thương và đức công chính phát xuất từ đức tin chân thật. Bạn đang theo đuổi điều gì trong nếp sống đạo của mình? Người ta có thấy rõ tình thương và đức công chính rõ ràng trên bạn chăng? Xin Chúa giúp con tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài như là ưu tiên của đời sống.

(c) 2024 svtk.net