"Khá coi chừng kẻo có ai trật phần ân điển của Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 12:15). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho A-mốt thấy khải tượng nào? Có ý nghĩa ra sao? Khi thấy khải tượng này, A-mốt có phản ứng nào không? Tại sao? Hình ảnh "dây chuẩn mực" cảnh cáo chúng ta điều gì? Đây là khải tượng thứ ba Chúa cho A-mốt thấy. Lần này ông thấy Chúa cầm dây chuẩn mực (dây dọi). Là dây người thợ nề dùng để đo xem tường xây có thẳng đứng hay không. Dây chuẩn mực làm hình bóng chỉ về Lời Chúa, tiêu chuẩn ngay thẳng, thánh thiện của Ngài. Chúa đem dây chuẩn mực để đo đời sống của dân Y-sơ-ra-ên, và chúng ta biết rằng họ sống nghiêng lệch thậm tệ so với chuẩn mực của Chúa. Sau khải tượng thứ ba này, chúng ta không thấy A-mốt cầu thay cho Y-sơ-ra-ên. Sau đó thì Chúa cho biết Ngài sẽ để cho nước này bị hủy phá. Các nơi cao, và những nơi thánh tức là những trung tâm thờ lạy tà thần của họ sẽ bị phá hủy. Gia tộc vua Giê-rô-bô-am sẽ bị sát hại. Sự việc hôm nay cho chúng ta bài học gì? Chúng ta đã thấy Chúa giàu ân sủng và lời cầu thay của chúng ta có năng lực. Tuy nhiên ân sủng của Chúa cũng có biên giới, và lời cầu thay cũng không phải là vạn năng. Khi người ta phạm tội quá nặng mà không chịu ăn năn, thì lời cầu thay cũng không có tác dụng gì. Sô-đôm và Gô-mô-rơ vẫn phải bị hủy diệt mặc dầu Áp-ra-ham đã khẩn thiết cầu thay. Nhận xét trên không ngăn cản chúng ta cầu thay, nhưng nhắc nhở chúng ta đừng khinh lờn Chúa, đừng ỷ vào sự cầu thay của người khác mà cố tình phạm tội, không chịu ăn năn. Đừng ai đùa giỡn với ân sủng Chúa. Chúng ta có thể trật phần ân sủng như Ê-sau đã kinh nghiệm (Hê-bơ-rơ 12:16,17). Xin Chúa giúp con không coi thường lời cảo cánh của Chúa nhưng kịp thời ăn năn để không trật phần ân sủng của Ngài.
(c) 2024 svtk.net