Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Chạy Đua: Nhắm Mục Đích

I Cô-rinh-tô 9:24-27

"Tôi đang chạy đua, chẳng phải là không chuẩn đích. Tôi đang tranh đấu, chẳng phải là không có đối thủ" (c. #26 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Dùng hình ảnh vận động viên trong cuộc chạy đua, Phao-lô muốn nhấn mạnh đến điều gì? Hình ảnh này minh họa khía cạnh thuộc linh nào trong đời sống Cơ Đốc nhân? Trong cuộc chạy đua thuộc linh, mục đích của bạn là gì? Ảnh hưởng thế nào đến cách chạy của bạn? Các bức thư của Phao-lô gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô gồm những lời giải đáp cho những vấn đề nẩy sinh từ ngay trong Hội Thánh này. Họ muốn biết ý kiến Phao-lô về việc có nên ăn thịt trong đền thờ được mua ngoài chợ hay không. Họ muốn biết phụ nữ có nên trùm đầu trong khi thờ phượng hay không. Họ muốn biết nam nữ nên liên hệ nhau thế nào theo nhận thức của họ về thời đại mới sắp đến. Mối quan tâm của Phao-lô là người Cô-rinh-tô đã quan niệm Cơ Đốc giáo theo việc làm hơn là bản chất của người tín hữu. Dùng hình ảnh vận động viên trong cuộc chạy đua, Phao-lô nhấn mạnh sự khác biệt giữa chạy và chạy để được giải. Hết thảy mọi người đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng (c. #24). Với Phao-lô, có sự khác biệt giữa việc tự nhận mình là Cơ Đốc nhân với việc cố gắng hết lòng, hết sức, hết trí khôn để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trên đất. Trong cuộc đua có một đích để đạt đến và một phần thưởng để giựt lấy. Cũng vậy, sống một cuộc đời Cơ Đốc phải biết rõ mục đích, và khi biết rõ mục đích chúng ta sẽ làm hết sức mình để đạt được mục đích đó. Phao-lô cho thấy trong cuộc chạy đua, biết lý do chạy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách chạy. Một khi chúng ta hiểu biết lý do, cần có mối liên hệ với Chúa từ đó sẽ hiểu biết lý do của mối liên hệ với người khác, sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta xử sự với người khác trong những vấn đề của cuộc sống, chẳng hạn việc ăn thịt mua ngoài chợ, mối liên hệ trong hôn nhân, cung cách phải có trong khi thờ phượng. Chúng ta không nên đặt ra những qui luật cho nếp sống Cơ Đốc nhân nếu trước hết không thiết lập lý do cho nếp sống đó trong một cộng đồng mà Chúa Cứu Thế là trung tâm. Trong cuộc đua thuộc linh, chúng ta không chạy để nhận lấy những vinh quang chóng tàn nhưng để nhận vinh quang trường tồn (c. #25). Tại sao chúng ta làm những điều chúng ta đang làm? Phao-lô, cũng như chúng ta, không chạy bá vơ, không đánh gió (c. #26). Tất cả việc làm của chúng ta đều có mục đích. Trong cuộc chạy đua thuộc linh, xin Chúa cho con biết rõ mục đích và nhắm mục đích mà chạy.

(c) 2024 svtk.net