Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Chạy Đua: Giữ Kỷ Luật

I Cô-rinh-tô 9:24-27

"Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng" (c. #27) Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô ví sánh đời sống người theo Chúa với cuộc chạy đua. Có những điểm giống nhau và khác nhau nào giữa cuộc chạy đua và đời sống Cơ Đốc? Để đạt được giải người chạy đua phải tuân giữ những kỷ luật nào? Bạn tuân giữ những kỷ luật thuộc linh nào trong đời sống hằng ngày? Sau khi dùng chính lối sống của mình để khuyên các tín hữu hy sinh quyền lợi cá nhân để sống cho người khác, sứ đồ Phao-lô lại khuyên phải khép mình vào kỷ luật để có được một đời sống thành công. Phao-lô nói cuộc đời người theo Chúa cũng giống như một cuộc chạy đua. Các tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu ngay là ông muốn nói đến vận động hội Isthmian, tổ chức ba năm một lần tại Cô-rinh-tô, tương tự như thế vận hội ngày nay. Trong cuộc đua, muốn đoạt giải, các lực sĩ phải khép mình vào kỷ luật. Phao-lô áp dụng điều đó cho chính mình và bảo các tín hữu khác cũng nên làm như vậy. Đối với Phao-lô, việc theo Chúa và cuộc chạy đua có những điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau: 1. Điểm giống nhau: a. Phải khép mình vào kỷ luật: các lực sĩ tranh tài phải tập luyện thân thể và phải sống có điều độ. Người theo Chúa cũng cần khép mình vào kỷ luật như vậy. b. Có một mục tiêu để đạt đến: mục tiêu của các lực sĩ là mức đến, mục tiêu của người tin Chúa là chính Chúa Giê-xu, là học hỏi để biết Chúa và trở nên giống như Ngài. 2. Điểm khác nhau: Phần thưởng của người chạy đua chỉ có giá trị tạm thời, còn phần thưởng của người tin Chúa là "mão triều thiên không bao giờ hư mất". Phần thưởng của các lực sĩ thắng cuộc thời đó chỉ là một chiếc vòng bằng lá đội trên đầu. Kẻ thù Phao-lô phải bắt phục trước hết là chính ông. "Bắt nó phải phục" trong nguyên văn nghĩa là "đập cho bầm mắt", hàm ý trị thẳng tay, không thương xót. "Bị bỏ" không có nghĩa là mất sự cứu rỗi, nhưng là không đủ tư cách làm người phục vụ Chúa. Điều quan trọng là chiến thắng chính mình trước nhất. Theo Chúa cũng giống như dự vào một cuộc đua, để đoạt giải phải nhắm vào mục tiêu và khép mình vào kỷ luật. Xin Chúa cho con biết giữ kỷ luật trong cuộc đua thuộc linh để giựt được phần thưởng không suy tàn.

(c) 2024 svtk.net