Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Để Được Chữa Lành

Mác 2:1-12

"Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi con đã được tha" (câu #5). Câu hỏi suy ngẫm: Để có thể dem người bại đến với Chúa, những người khiêng đã làm gì? Để có thể thực hiện điều này, họ cần có những đức tính nào? Nhờ đâu người bại được chữa lành? Phân đoạn này cho chúng ta bài học nào về sự cầu thay và tinh thần cần có để đem người khác đến với Chúa? Các phép lạ của Chúa được đồn ra và dân chúng đổ xô tìm Ngài đến nỗi Ngài không thể vào thành cách công khai được (#1:37, 45). Chúa muốn lánh mặt vì một mặt, Chúa không muốn dân chúng theo Ngài chỉ vì phép lạ, mặt khác Ngài không muốn họ tôn Ngài làm vua khi nhận biết Ngài là Đấng quyền năng có thể thỏa mãn những nhu cầu của họ. Vì thế Ngài căn dặn người được chữa lành, "Hãy giữ, chớ tỏ cùng ai" (#1: 44) . Vài ngày sau khi Chúa chữa lành người phung, Ngài vào trong một căn nhà trong thành Ca-bê-na-um, dân chúng kéo đến và tụ tập đông nghẹt đến nỗi không còn chỗ trống. Tại đây Chúa đã chữa người bại và phép lạ này đã được Mác ghi lại. Những người bạn của người bại đã cố gắng đem anh ta đến với Chúa để được chữa lành. Hành động của họ thể hiện đức tin (c. #5) và Chúa thấy đức tin của những người bạn và Ngài chữa lành người bại. Chúng ta không thấy nói đến đức tin của người bại, nhưng anh ta được chữa lành nhờ đức tin của bốn người khiêng. Sự kiện này cho chúng ta một bài học: Chúng ta cần nhờ đến đức tin của người khác. Có những lúc chúng ta không thể tự mình đứng lên được, không thể tự mình đến với Chúa hay vận dụng đức tin để kêu cầu với Chúa. Ngay cả lúc chúng ta có thể đến với Chúa và vận dụng đức tin thì vẫn cần đến đức tin và sự cầu thay của người khác, của Hội Thánh để được Chúa giải cứu, nâng đỡ, chữa lành, thêm sức. Đức tin của những người bạn phải có việc làm. Muốn đem người bại đến với Chúa họ phải khiêng người bại, dở mái nhà, dòng giường người bại xuống. Tình yêu thương đã thúc đẩy họ tìm mọi cách để đem người bại đến với Chúa. Hành động này đòi hỏi ý chí và sự khôn ngoan của họ. Họ cũng phải đồng tâm nhất trí về phương cách hành động. Có thể họ đã đưa ra và bàn bạc với nhau nhiều phương cách để đem người bại đến với Chúa, nhưng cuối cùng phải đồng ý với nhau một phương cách. Và khi thực hiện phương cách đó, chắc chắn họ phải làm cách đồng bộ để dòng người bại từ mái nhà xuống. Những người khiêng này đã cho chúng ta một bài học về tinh thần yêu thương, về ý chí thực hiện kế hoạch, và sự hiệp một của các con cái Chúa, của Hội Thánh trong sự cầu thay, nâng đỡ người khác, cũng như đem người khác đến với Chúa Cứu Thế. Chắc chắn với đức tin, tình yêu thương và tinh thần hiệp nhất, Chúa sẽ cho chúng ta thấy phép lạ xảy ra và nhiều người sẽ được chữa lành. Xin Chúa cho con biết cầu thay cho người khác trong đức tin, tinh thần yêu thương và hiệp nhất.

(c) 2024 svtk.net