Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Người Bạn Muôn Đời

Thi-thiên 41

"Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người" (câu #1). Câu hỏi suy ngẫm: Người cứu giúp kẻ khốn cùng sẽ được phước hạnh nào? Tại sao tác giả nêu lên điều này trong sự cầu xin Chúa giải cứu (c. #2-4)? Lý do nào tác giả cần đến sự giúp đỡ của Chúa (c. #4-10)? Thi Thiên này kết thúc với niềm hy vọng nào? Từ đâu bạn tìm thấy niềm hy vọng cho cuộc sống? Tại sao? Thi Thiên 41 chủ yếu là cầu nguyện xin Chúa cứu giúp và binh vực khi bị đối xử bất công nhưng lại mở đầu bằng một lời chúc tụng những ai giúp đỡ kẻ khốn cùng (c. #1). Người cứu giúp kẻ khốn cùng sẽ được Chúa cứu giúp lúc lâm nguy, bảo vệ khỏi kẻ thù, được Chúa gìn giữ thăm viếng lúc ốm đau (c. #2-4). Tác giả nhắc lại điều này như là lời hứa của Chúa mà tác giả nắm lấy để kêu cầu cùng Ngài trong lúc gian truân. Những lý do tác giả cần Chúa giúp đỡ được nói đến trong phần chính của Thi Thiên này từ câu #4 đến câu #10. Khởi đầu bằng sự xưng tội (c. #4) nhưng tác giả không đi vào chi tiết tội lỗi đã phạm (khác với Thi-thiên 51). Điểm chính ở đây là tác giả nhận ra sự liên hệ giữa tội lỗi và đau khổ. Trong quan niệm của người Do Thái, đau khổ được xem là hậu quả của tội lỗi, vì thế xưng tội là điều tiên quyết khi cầu xin Chúa cứu giúp khỏi đau khổ. Trong cảnh khốn cùng thay vì được nghe những lời an ủi, tác giả phải chịu đựng những lời trù ẻo, châm chọc của kẻ thù, của bạn bè giả dối (c. #5-8). Trong cảnh khốn cùng, tác giả cảm thấy cô đơn vì ngay những người bạn thân thương nhất mà mình đã từng tin cậy cũng đã bỏ rơi (c. #9). Tuy niên giữa cảnh khốn khổ và cô đơn đó, tác giả biết rằng có một người Bạn mà mình có thể nương nhờ. Vì thế tác giả đã kêu lên "Chúa Hằng Hữu ơi! Xin thương xót, đến nâng con dậy!" (c. #10). Cuối cùng, tác giả kết thúc bài thơ với niềm hy vọng vì tin tưởng nơi sự thương xót của Chúa. Chúa sẽ bày tỏ sự công chính của Ngài (c. #11) bằng sự giải cứu, hộ trì người công chính, và rồi người công chính sẽ đứng trước mặt Ngài ca ngợi, chúc tụng Đấng Hằng Hữu là Đấng Giải Cứu. Kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 41 cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta lâm vào cảnh khốn khổ không còn lối thoát, không còn bạn bè ủi an nâng đỡ và cảm thấy cô đơn, những lúc đó chúng ta hãy nhìn lên Chúa để tìm thấy sự giải cứu của Ngài. Niềm hi vọng của chúng ta không căn cứ vào sự tốt lành thiện hảo của mình nhưng vào ân sủng và lòng thương xót, tha thứ của Ngài. Nhận biết sự yếu đuối lỗi lầm của mình vẫn là điều tiên quyết để tiếp nhận và kinh nghiệm ân sủng của Ngài trên đời sống chúng ta. Xin Chúa cho con biết nhìn lên Chúa để tìm thấy niềm hi vọng giữa cuộc sống khốn cùng.

(c) 2024 svtk.net