Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Đứng Vững Trong Chức Vụ

II Cô-rinh-tô 1:15-22

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô bị chỉ trích về việc gì? Ông trả lời ra sao? Điều gì khiến Phao-lô vững vàng trong chức vụ? Tại đây Phao-lô dạy chúng ta điều gì khi đứng trước những quyết định trong đời sống? Mối liên hệ của Phao-lô với Hội Thánh Cô-rinh-tô không phải là luôn luôn tốt đẹp. Một số người trong Hội Thánh vẫn thường tố cáo hay chỉ trích Phao-lô. Phân đoạn này cho thấy Phao-lô đã phải thay đổi chương trình và hủy bỏ chuyến viếng thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng sự thay đổi này lại là cơ hội để những người chống đối Phao-lô chụp lấy để công kích và hạ giá trị chức vụ ông. Họ cho rằng Phao-lô không thể tự quyết định việc gì, hay thay đổi chương trình theo tính xác thịt (c. #17). Phao-lô trả lời cho họ rằng ông quyết định không trở lại Cô-rinh-tô vì e rằng điều này sẽ tạo thêm sự ưu phiền cho chính ông và cho cả tín hữu tại đây (#1:23-2:5). Ông khẳng định rằng ông không mâu thuẫn với chính mình. Phao-lô cũng muốn họ chú ý rằng Chúa Cứu Thế mà ông rao giảng cho họ cũng "không mâu thuẫn, bất nhất, trong Ngài chỉ có sự chân thật" (c. #19 TKHĐ). Phao-lô cũng khẳng dịnh chức vụ của ông là do Chúa bổ nhiệm được Thánh Linh đóng ấn và bảo đảm (c. #22). Chính vì thế dầu bị tấn công, Phao-lô vẫn không nao núng trong chức vụ. Thật ra lời tố cáo hay chỉ trích của những người chống đối đều không có lý luận vững chắc. Việc thay đổi chương trình vẫn là chuyện bình thường khi có lý do chính đáng. Ai trong chúng ta lại không dè dặt khi phải quyết định những chương trình quan trọng? Ai trong chúng ta lại chưa một lần viết một câu văn, đọc lại rồi lại xóa bỏ đi và viết lại từ đầu? Ai trong chúng ta lại không có lần hẹn gặp một người bạn nhưng sau rồi lại phải hủy bỏ? Trước sự chống đối, Phao-lô không những giải thích sự thay đổi chương trình của mình mà nhân cơ hội này đã cho Hội Thánh một bài học thuộc linh quí giá. Chúng ta thường lưỡng lự dè dặt trước những quyết định quan trọng chẳng hạn như hôn nhân, nghề nghiệp, chỗ ở... Nhiều lúc chúng ta không dám quyết định. Chúng ta thường cảm thấy phân vân lo lắng không biết phải quyết định thế nào. Đây là tâm trạng chung của chúng ta. Tuy nhiên tại đây có một chỗ Phao-lô chỉ cho chúng ta để tại đó chúng ta có thể quyết định và cảm thấy được an tâm, đó là lúc chúng ta bước vào mối liên hệ đậm đà với Chúa. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với quyết định cho đến khi chúng ta bước vào chỗ yên lặng với Chúa để giải quyết vấn đề. Chúng ta phải tiếp cận với Chúa là Đấng khôn ngoan và nương dựa nơi Ngài. Chính sự tương giao với Chúa là chỗ để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa trả lời (câu #19), tại đó những hoang mang, lưỡng lự, hoài nghi của chúng ta sẽ nhường chỗ cho ý muốn Chúa chiếu rọi vào đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ được bình an, yên nghỉ một khi biết rõ Đức Chúa Trời sắp đặt cho chúng ta, đóng ấn trên chúng ta và ban Thánh Linh vào lòng chúng ta (c. #21-22). Chúng ta có thể sai lầm trong những quyết định nhưng Chúa không sai lầm. Cho dầu chúng ta sai lầm nhưng một khi tiếp cận với Chúa, Ngài sẽ điều chỉnh và quay hướng chúng ta trở lại với ý muốn và đường lối của Ngài. Liên hệ mật thiết với Chúa sẽ giúp chúng ta nhạy cảm về tiếng nói Thánh Linh trong đời sống để rồi từ đó bước đi trong ý muốn tuyệt hảo của Ngài trên đời sống chúng ta. Xin Chúa giúp con luôn gắn bó với Ngài để trong sự hướng dẫn của Ngài con có được những quyết định đúng đắn.

(c) 2024 svtk.net