Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Trong Ngày Đó

Ô-sê 2: 14-20

"Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót" (câu #19). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh Đức Chúa Trời được mô tả thế nào trong phân đoạn này? Có lời hứa nào cho những người quay lại với Chúa? Sứ điệp này đem lại hy vọng nào cho dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa? Cho chúng ta hôm nay? Tại đây Chúa đang muốn bạn làm gì? Ô-sê chương 2 gồm hai phần vẽ nên hai bức tranh tương phản rõ rệt. Trong phần đầu (c. #2-13) chúng ta thấy hình ảnh một người chồng giận giữ quở trách người vợ khi bị nàng phụ bạc và làm điều ô nhục, nhưng trong phần hai (c. #14-20) chúng ta lại thấy hình ảnh người chồng yêu thương muốn dùng lời dịu ngọt để dẫn dụ người vợ quay về. Chữ "vậy nên" (hay "cho nên") trong câu #6, 9 mở đầu cho những lời trách cứ và ngăm dọa, nhưng chữ "vậy nên" trong câu #14 lại mở đầu cho những lời yêu thương và hứa hẹn. Giận thì cứ giận nhưng thương thì vẫn cứ thương! Ô-sê đã mô tả Đức Chúa Trời như một người chồng dầu bị vợ phụ tình nhưng vẫn yêu thương vợ. Đức Chúa Trời rất đau lòng khi Y-sơ-sa-ên là tuyển dân Ngài đã bỏ Ngài để chạy theo các thần tượng khác. Dầu vậy Ngài vẫn yêu thương dùng lời dịu ngọt để đem họ trở về. Tại đây Đức Chúa Trời được mô tả không chỉ như một người chồng nhưng còn là người chồng trung thành. Cho dầu con dân Ngài bất trung, Ngài vẫn thành tín. Cho dù con dân Ngài từ bỏ, Ngài vẫn yêu thương. Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài được diễn tả bằng mối liên hệ vợ chồng. Mối liên hệ đó được ràng buộc bởi giao ước hôn nhân, nhưng trong khi Ngài giữ trọn giao ước thì con dân Ngài lại phá vỡ. Những chữ "ta sẽ" trong phân đoạn này cho thấy những niềm hạnh phúc khi người vợ trở về nối lại mối tình đổ vỡ. Những lời hứa về sự an bình, tình yêu, công chính cho con dân Chúa mà Ô-sê thay cho Đức Chúa Trời nói lên đều mô tả niềm hạnh phúc khi mối liên hệ được phục hồi. Chữ "trong ngày đó" (được dùng hai lần trong phân đoạn này cũng như một lần nữa trong câu #21) nói đến ngày mà con dân Chúa tái lập mối liện hệ với Ngài. Đó là ngày hạnh phúc mà Đức Chúa Trời đã hứa cho dân Ngài. Sứ điệp của Ô-sê là lời hứa về sự phục hồi cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày. Câu #19, 20 như là lời hứa nguyện trong giao ước hôn nhân trong ngày Đức Chúa Trời kéo con dân Ngài trở lại như người vợ trở về với người chồng cũ. Phước hạnh không nằm ở chỗ họ trở về quê hương nhưng là nối lại mối liên hệ đổ vỡ giữa họ với Đức Chúa Trời. Chỉ trong mối liên hệ đó, mọi phước lành khác sẽ theo sau. Đức Chúa Trời chưa hoàn tất công tác của Ngài trên những người thuộc về Ngài. Công tác Ngài vẫn còn tiếp tục trên đời sống chúng ta cho đến "ngày đó." Chúng ta có thể quả quyết như thế vì Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài vẫn còn "dẫn dụ" cho đến khi chúng ta quay về. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, dầu chúng ta không thành tín, Chúa vẫn thành tín đối với chúng ta. Dầu chúng ta không yêu Chúa, Chúa vẫn yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời. Trong khi chúng ta từ bỏ Ngài để tôn thờ những "thần tượng" khác trong đời sống thì Chúa vẫn theo đuổi chúng ta và dùng lời dịu ngọt dẫn dụ chúng ta quay lại. Đáp ứng lại tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ bước vào mối liên hệ mầu nhiệm và phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Cám ơn Chúa vì tình yêu Ngài vẫn theo đuổi con khi con xa cách Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con, giúp con quay lại để sống trong mối liên hệ yêu thương với Ngài.

(c) 2024 svtk.net