Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Giao Ước Mới, Năng Lực Mới

Giê-rê-mi 31:31-34

"Ta sẽ ghi khắc luật pháp Ta trong lòng họ, nên họ hết lòng tôn kính Ta; khi đó, họ mới thật là dân Ta và Ta mới là Chân Thần của họ. Đến thời kỳ ấy, không cần ai nhắc nhở dân Ta nhìn biết Ta vì tất cả mọi người, từ kẻ nhỏ đến người lớn đều biết Ta cách đích thực" (câu #33, 34 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước cũ và giao ước mới là gì? Khác nhau ra sao? Giao ước mới đặt trên nền tảng nào? Bạn kinh nghiệm thế nào về "giao ước mới" của Chúa trong đời sống bạn? Khi dân Y-ơ-ra-ên được nhắc nhớ những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ trong quá khứ, đức tin họ thật chẳng có gì khả quan hơn. Khi nhìn vào tấm kiếng chiếu hậu, họ chỉ thấy những thất bại trong việc giữ giao ước của Đức Chúa Trời. Giao ước cũ đó là những điều răn Chúa truyền họ phải giữ khi Chúa "nắm tay dắt họ ra khỏi đất Ê-díp-tô" (câu #32). Qua Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời hứa cho họ một giao ước mới. Giao ước mới sẽ quay mặt họ hướng nhìn về phía trước và giúp họ sống một đời sống phước hạnh, nhẹ nhàng trong mối tương giao với Chúa. Đức Chúa Trời sẽ thay thế giao ước cũ bằng giao ước mới. Giao ước mới không phải là những luật lệ được viết trên bảng đá nhưng được ghi khắc trong lòng người. Lúc đó, con dân Chúa sẽ không thấy nặng nề khi tuân giữ luật lệ của Chúa, nhưng một ý chí và năng lực từ bên trong khiến họ khao khát và đủ khả năng làm theo ý muốn Ngài. Giao ước được Giê-rê-mi mô tả có tính cách tự nhiên và nội tại. Con dân Chúa không cảm thấy bị ép buộc để học biết về Ngài, nhưng họ sẽ biết Ngài cách tự nhiên. Điều này không có nghĩa là họ không cần học hỏi cách kỷ luật về chính Ngài nhưng chỉ có nghĩa là Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài để chúng ta nhận biết Ngài, và từ đó năng lực mầu nhiệm của Ngài trong chúng ta giúp chúng ta sống đẹp lòng Ngài. Điều này xảy ra khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa với đức tin. Đức tin đặt nền tảng trong mối tương giao gần gũi với Đức Chúa TRời. Chúa hiện diện và gần gũi với chúng ta là năng lực để chúng ta sống. Như nước cần cho cá để bơi lội, như không khí cần cho chim để tung cánh thì sự hiện diện, gần gũi của Chúa bên cạnh cần chúng ta để sống. Đức tin thật nhìn tới phía trước để thấy những điều tốt đẹp Chúa dành cho chúng ta. Không có đức tin hướng về tương lai thì chúng ta cũng chẳng có năng lực để sống trong hiện tại. Tương giao với Chúa trong đức tin cũng sẽ đem lại sự tha thứ cho chúng ta. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, trong sự vấp ngã chúng ta nhận đuợc một lời hứa dầy an ủi: "Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và sẽ chẳng nhớ tội chúng nó nữa" (câu #34). Được sự tha thứ của Chúa không phải do chúng ta cố gắng tuân giữ những luật lệ nhỏ nhặt hay những qui luật nặng nề, nhưng do sự nhìn biết và tin cậy nơi Ngài. Chính lòng tin cậy sẽ đưa chúng ta qua những chặng đường gian truân và giúp chúng ta vượt thắng hơn tội lỗi. Nhận biết sự hiện diện của sẽ làm chúng ta vững vàng. Khi tai họa và cám dỗ đến, chúng ta đã có sẵn mối liên hệ với Ngài và chúng ta có thể nương nhờ. Xin Chúa giúp con kinh nghiệm được "giao ước mới" của Chúa để con thấy nhẹ nhàng và phước hạnh trên bước đường theo Chúa.

(c) 2024 svtk.net