Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Bài Học Trên Đỉnh Núi

Mác 9:2-9

"Người nầy là Con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người" (câu #7). Câu hỏi suy ngẫm: Trên núi hóa hình, các môn đồ đã thấy gì? Họ nói gì? Họ nghe gì? Những điều này có ý nghĩa ra sao? Biến cố hóa hình dạy cho các môn đồ, và chúng ta ngày nay những bài học nào? Chúa Giê-xu đem ba môn đồ thân tín lên núi, tại đó Ngài hóa hình trước mặt họ. Chắc chắn đây là một đặc ân vì chỉ họ kinh nghiệm được điều mà không ai kinh nghiệm. Trên núi hóa hình, các môn đồ thấy chỉ trong thoáng chốc, chiếc áo đơn sơ mộc mạc của người thợ mộc bỗng trở nên trắng tinh, sáng rực, chói lòa. Ở đây chúng ta không ngạc nhiên về màu trắng, vì màu trắng biểu hiện sự tinh khiết, trong sạch (Thi-thiên 51:7; Khải-huyền 3:4, 7:13; I Phi-e-rơ 2:22; Hê-bơ-rơ 4:15; II Cô-rinh-tô 5:21). Chúng ta không ngạc nhiên vì ánh sáng vì ánh sáng biểu hiện thần tính của Ngài (Giăng 1:6-9, 14:9, 10; Cô-lô-se 2:9; Rô-ma 9:5). Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy Môi-se và Ê-li xuất hiện, vì Chúa Giê-xu đến để hoàn tất luật pháp và lời tiên tri mà hai nhân vật này đại diện. Trong quang cảnh hóa hình, lời đề nghị cắm trại của Phi-e-rơ xem ra hấp dẫn. Ai lại không muốn một kinh nghiệm phước hạnh như thế kéo dài? Ý định vinh danh ba nhân vật lớn xem ra hợp lý, hợp tình và hợp cảnh. Chúng ta không ngạc nhiên về đề nghị của Phi-e-rơ, một con người bộc trực, mau mắn. Tuy nhiên, nét đặc biệt này chỉ thấy nơi Phi-e-rơ của các sách Phúc Âm nhưng không thấy nơi Phi-e-rơ của sách Công Vụ. Phi-e-rơ đã được sửa sai và đã học rất nhiều. Trên núi hóa hình, các môn đồ đã nghe tiếng nói từ trời. Đó là tiếng nói vang rền, uy nghiêm và khó quên. Các môn đồ đã từng nghe tiếng nói tương tự từ trời khi Chúa Giê-xu chịu báp-têm tại sông Giô-đanh. Tại đây một lần nữa, các môn đồ phải biết chắc rằng Chúa Giê-xu là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Trong tiếng nói đó, những chữ cuối cùng được nhấn mạnh: "Hãy vâng nghe Người." Biến cố hóa hình đã giúp các môn đồ học biết Chúa Giê-xu, Thầy của họ, là ai (câu #8, 9). Ngài lớn hơn bất cứ nhân vật nào đã đến trước cho dù là Ê-li hay Môi-se (Cô-lô-se 1:18). Không thể xem Ngài ngang hàng với Ê-li hay Môi-se. Ngài là Đấng duy nhất mà họ phải vâng lời. Biến cố hóa hình cũng giúp họ học biết rằng có một đời sống sau cái chết. Cho dầu Môi-se và Ê-li chết đã lâu nhưng họ vẫn sống, sau cái chết vẫn có ý thức và trò chuyện với Chúa Giê-xu. Họ cũng học bài học về thời điểm của Chúa và lòng kiên nhẫn. Chúa Giê-xu muốn họ giữ yên lặng và chờ đợi khi thời điểm của Chúa đến. Họ phải giữ yên lặng cho đến khi Chúa Phục Sinh (câu #9), rồi sau Phục Sinh họ sẽ rao truyền cho thế giới. Chúng ta không bao giờ thấy điều các môn đồ thấy, nghe điều các môn đồ nghe, nhưng chúng ta có thể học điều các môn đồ đã học.

(c) 2024 svtk.net