"Thế thì, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa; những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời" (câu 25).
Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, những thứ gì là "thuộc về Sê-sa"? Những điều gì thuộc về Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể phân biệt đời sống của mình như thế hay không? Kinh Thánh dạy thế nào về thân thể và linh hồn, vật chất và thuộc linh?
Thoạt nhìn, câu trả lời của Chúa Giê-xu có vẻ như Ngài tránh né vấn đề, tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa những gì Ngài muốn nói thì đó không phải là một câu trả lời tránh né. Ý nghĩa tiềm ẩn ở đây là "đời" (Sê-sa) và những gì "thuộc về đời" cũng đều thuộc về Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này nói rằng Đức Chúa Trời bao gồm tất cả mọi sự! Thật vậy, câu trả lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy sự phân chia sai lầm giữa đạo với đời, giữa vấn đề tâm linh và vấn đề vật chất, giữa linh hồn và thân xác. Câu trả lời của Chúa ngụ ý sâu xa là tất cả đời sống đều là thiêng liêng và đều đến từ Đấng ban cho mọi sự. Mọi cái hữu hình và vô hình, mọi sự chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời và phải nằm dưới sự tể trị của Ngài. Ngài sở hữu tất cả sự sống. Chúng ta chỉ là người quản lý những gì Ngài ký thác. Chúng ta chịu trách nhiệm về linh hồn, thể xác, tiền bạc, những mối liên hệ trong đời sống.
Đời sống là món quà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta làm gì với món quà chúng ta dâng cho Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta linh hồn mang ảnh tượng của Ngài, Ngài cũng cho chúng ta thân xác do bàn tay Ngài dựng nên. Cả hồn và xác đều thuộc về Ngài. Chúng ta chịu trách nhiệm về mọi lời chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm, mọi thứ chúng ta sử dụng, và để dành. Bí quyết của sự quản lý đời sống của người tin theo Chúa là sử dụng mọi sự, tất cả đời sống, như thể một sự ký thác thiêng liêng từ Đức Chúa Trời.
Đạo và đời liên quan với nhau. Người tin theo Chúa phải đem đạo vào đời. Người tin theo Chúa phải sử dụng của cải vật chất của mình để góp phần xây dựng Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tận dụng những gì thuộc về đời để chuẩn bị cho tương lai đời đời của mình. Tiền bạc chỉ là phương tiện để chúng ta đổi lấy những gì chúng ta cần hay chúng ta muốn. Điều Chúa dạy là hãy lấy tiền bạc của mình đổi thành những thứ có giá trị thật, những gì tồn tại, những gì có ý nghĩa đời đời. Mỗi lần dâng hiến, hay giúp cho một nhu cầu xứng đáng nào đó, hay một người túng thiếu nào đó, chúng ta đổi đồng tiền của chúng ta cho những gì có giá trị đời đời. Đừng tách rời cái gọi là "thuộc thể" với "thuộc linh" vì những gì chúng ta làm trong lãnh vực thuộc thể, là biểu lộ tình trạng thuộc linh của chúng ta.
Xin Chúa giúp con nhận biết mọi sự đều thuộc về Ngài, và biết sử dụng khôn ngoan mọi điều con có để làm vinh hiển danh Ngài.
(c) 2024 svtk.net