"Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy... Hãy nhận lãnh Thánh Linh!" (câu 19, 22).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đồ sợ hãi? Nỗi lo sợ đã làm họ mất đi những phước hạnh nào? Ngày nay những nỗi sợ nào thường giam hãm chúng ta khiến chúng ta không dạn dĩ làm chứng về Chúa? Làm sao để được giải phóng khỏi những lo sợ đó?
Sau khi Chúa chết, các môn đồ trở về phòng cao và đóng chặt mọi cánh của vì "sợ dân Giu-đa" (c.19). Phi-e-rơ và các môn đồ đều sợ liên lụy. Hơn nữa, theo một tài liệu ngoài Kinh Thánh, có người đã phao tin rằng các môn đồ của Chúa đang cố gắng thiêu hủy đền thờ, vì thế họ họ đóng cửa để tránh sự bách hại của các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Nỗi lo sợ làm họ trốn tránh kẻ thù, nhưng nỗi lo sợ cũng đã khiến họ đánh mất niềm vui, mối thông công của Chúa và ngăn chận họ thực hiện sứ mạng Ngài giao. Không giảng, không dạy, không làm chứng cho sự phục sinh, đời sống họ gần như bị tê liệt. Bao thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi sợ vẫn còn đóng chặt những cánh cửa của đời sống khiến chúng ta không dám thực hiện sứ mạng. Chúng ta sợ một thế giới càng ngày càng chống nghịch với Phúc Âm. Chúng ta sợ sự căng thẳng trong gia đình với những người không cùng niềm tin với chúng ta, vì thế ta thu mình không dám bày tỏ về Chúa. Chúng ta mang danh môn đồ của Chúa, nhưng không dám rao giảng về sự phục sinh của Ngài, sợ những người vô tín chê cười, bác bẻ.
Trong khi các môn đồ đóng chặt những cánh cửa thì Chúa Giê-xu đã đi xuyên qua những cánh cửa đóng chặt ấy. Nếu phần mộ niêm phong đã không giữ được Ngài bên trong thì những cánh cửa đóng chặt cũng không giữ được Ngài bên ngoài. Ngài không đập cửa để đi vào nhưng đi xuyên qua những cánh cửa. Ngài vào bên trong với các môn đồ đang sợ hãi và truyền dạy, "Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy" (c.19), đồng thời Ngài cũng ban Thánh Linh cho họ và phán, "Hãy nhận lãnh Thánh Linh" (c.22). Ra khỏi căn phòng đóng kín và nhận Thánh Linh là hai việc không thể tách rời nhau. Họ không thể can đảm ra khỏi phòng nếu chưa nhận lãnh Thánh Linh, và nếu họ nhận được Thánh Linh, Thánh Linh sẽ giục giã họ ra khỏi phòng để thực hiện sứ mạng.
Thánh Linh sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi lo sợ. Ngài ban cho ta can đảm và năng lực để ra đi. Thánh Linh là món quà Chúa ban cho bởi ân sủng và chúng ta tiếp nhận bằng đức tin, nhờ đó chúng ta sẽ rao truyền Phúc Âm của Chúa cách dạn dĩ và đầy năng quyền. Chúng ta không khép mình trong những cánh cửa đóng chặt nhưng đi ra làm ánh sáng cho thế gian, làm muối của đất.
Xin Thánh Linh đầy dẫy trong con để con can đảm làm chứng về Chúa cách đầy năng quyền.
(c) 2024 svtk.net