"Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt" (câu 16).
Câu hỏi suy ngẫm: Những việc làm nào của xác thịt và bông trái của Thánh Linh được Phao-lô nêu lên? Khác nhau ra sao? Trong danh sách liệt kê này, điều nào thể hiện rõ nhất trong Hội Thánh bạn hay trong cá nhân bạn? Những sự vui chơi nào của xã hội ngày nay khiến bạn nhớ lại lời cảnh cáo của Phao-lô trong đoạn Kinh Thánh này?
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phao-lô liệt kê những việc làm của xác thịt và bông trái của Thánh Linh để từ đó cho thấy ý nghĩa thực tế của sự tự do Cơ Đốc. Sự tự do này là một thực tại mà Cơ Đốc nhân đã nhận lãnh khi tin Chúa, đồng thời đó cũng là một mục tiêu mà Cơ Đốc nhân phải nhắm đến để đạt được trọn vẹn trong cách ăn ở của mình.
Sự tự do Cơ Đốc là tình trạng được Thánh Linh dắt dẫn. Sự tự do này khác với việc sống câu nệ luật pháp, cũng trái với cuộc sống phóng túng. Nguyên tắc Thánh Linh đặt trong lòng Cơ Đốc nhân khác biệt với nguyên tắc tự nhiên bên trong của xác thịt hay nguyên tắc luật pháp ở bên ngoài. Thánh Linh không bắt buộc con người miễn cưỡng và khó nhọc làm theo một số điều luật nào đó. Thay vào đó Ngài đem lại "kết quả" tự nhiên, thỏa nguyện cho đời sống người bước theo Thánh Linh là người đã để cho "xác thịt" mình chết đi với Chúa được tượng trưng qua thánh lễ báp-têm (c.24). Từ "xác thịt" Phao-lô dùng không chỉ về bản chất thấp kém (được hiểu là thuộc về thân xác) so với bản chất cao thượng (hay bản chất tinh thần) của nhân loại, trái lại ông dùng từ "xác thịt" để chỉ về trọn bản chất con người, là bản chất tự nhiên chưa được cứu chuộc. Bản chất này ngược lại bản chất Cơ Đốc nhân được Chúa cứu chuộc, hoạt động theo sự hướng dẫn của Thánh Linh.
Dầu ta theo Chúa và phục vụ Ngài cách nào thì chính Thánh Linh là Đấng ban sức cho ta thực hiện những điều đó. Thánh Linh giúp ta được tự do khỏi những ràng buộc quá đáng của các liên hệ thân thuộc và của cải thế gian. Và nếu được Thánh Linh dẫn dắt thì chúng ta không cần luật pháp ép buộc trong những hành vi hoặc trách nhiệm của mình. Tất cả luật pháp được thành tựu khi ta yêu kẻ lân cận như chính mình. Sự tự do thật Chúa ban dẫn đến sự phục vụ lẫn nhau.
Xin Chúa cho bản tính xác thịt của con càng ngày càng chết đi và trái Thánh Linh càng ngày càng phong phú trong đời sống con để con càng kinh nghiệm được tự do trong Chúa.
(c) 2024 svtk.net