Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Lời Chứng Cho Trần Gian

Tít 2:1-10

"Chính con hãy làm gương sáng về các việc lành. Trong mọi việc, con hãy chứng tỏ tinh thần ngay thật và nghiêm chỉnh. Con phải ăn nói thuận tình hợp lý, để kẻ thù nghịch phải hổ thẹn, không thể nào chỉ trích được" (câu 7, 8 TKHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này những thành phần nào được nói đến và có những lời khuyên cụ thể nào dành cho họ? Làm theo lời khuyên này có ích lợi gì và gây ảnh hưởng nào? Lời khuyên nào có ý nghĩa đối với bạn? Bạn quyết định thực hành như thế nào?

Xã hội Cơ-rết lúc bấy giờ đang suy đồi về phương diện đạo đức và đang cần đến Phúc Âm của Chúa. Con cái Chúa cần tỏ cho người thế gian biết rằng đời sống họ đã được thay đổi. Họ phải là nhân chứng về quyền năng biến đổi của Phúc Âm trong một xã hội băng hoại.

"Đạo lành" (c.1) là nội dung những điều người tín hữu tin nhận. Khi đã đâm rễ trong chân lý Kinh Thánh, ta sẽ không còn bị hoang mang bởi tà thuyết, bị lôi cuốn bởi cảm xúc, bị nao núng bởi nghịch cảnh. Tuy nhiên việc hiểu biết đạo lý Kinh Thánh không thể thay thế cho các đức tính cần thiết khác mà Phao-lô đề cập trong phân đoạn này. Thật ra, một đức tin đúng đắn nơi Lời Đức Chúa Trời tự nhiên sẽ phát sinh ra những phẩm tính đẹp đẽ trong đời sống người tín hữu.

Trong Hội Thánh có nhiều hạng tuổi khác nhau. Người lớn tuổi phải dạy bảo người trẻ bằng cả lời nói lẫn gương tốt. Đây là phương pháp lưu truyền các giá trị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sống trong ân sủng của Chúa, những hố ngăn cách giữa các thế hệ cần được san bằng để mọi người có thể nâng đỡ, khuyên nhủ nhau trong tình yêu thương. Để làm được điều này, mỗi thành phần trong Hội Thánh phải sống đúng theo tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đặt ra cho đời sống mình.

Phao-lô khuyên Tít là người lãnh đạo Hội Thánh phải nêu gương tốt cho những người chung quanh để người khác nhìn thấy và bắt chước. Cuộc đời của Phao-lô đã khiến cho lời nói của ông có một ảnh hưởng to lớn. "Gương mẫu" trong tiếng Hy Lạp là "tupos" có nghĩa là "một dấu ấn tạo nên bởi một cái khuôn." Đời sống Tít phải như "khuôn mẫu thuộc linh" tạo dấu ấn nơi những người khác. Phao-lô muốn Tít phải làm gương cho tín hữu trong việc lành cũng như việc dạy dỗ, trong lời nói cũng như trong cách sống.

Phao-lô muốn các con cái Chúa, từ người trẻ tuổi đến người lớn tuổi, từ mục sư cho đến tín hữu, người chủ cũng như đầy tớ, tất cả phải sống "hiệp với đạo lành" (c.1). Tất cả phải có một đời sống tốt lành từ trong gia đình đến ngoài xã hội, có kỷ luật trong đời sống cá nhân cũng như trong mối liên hệ với người khác. Những lời khuyên, cũng là những nét đẹp của người tin Chúa mà Phao-lô đề cập là những lời chứng mạnh mẽ cho Phúc Âm, nhờ đó đạo Đức Chúa Trời không bị chê bai (c.5) mà còn được tôn quí (c.10). Chúng ta phải làm cho đạo Chúa trở thành thu hút, hấp dẫn bằng chính đời sống mình. Giữa xã hội đầy những người ích kỷ, dối trá, đời sống thanh sạch của Cơ Đốc nhân là ngọn đèn soi trong đêm tối.

Xin Chúa giúp con thực hành điều Chúa dạy để đạo Chúa không bị người đời chê bai.

(c) 2024 svtk.net