"...Từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va" (câu 17b).
Câu hỏi suy ngẫm: Có những thay đổi nào nơi Na-a-man sau khi được chữa lành? Điều gì làm Na-a-man có những sự thay đổi này? Bạn kinh nghiệm sự chữa lành nào của Chúa? Sau khi được Chúa chữa lành, bạn có sự thay đổi nào? Câu chuyện Na-a-man được chữa lành nhắc nhở bạn bài học nào?
Na-a-man lập tức được chữa lành sau khi vâng lời Ê-li-sê xuống tắm bảy lần dưới dòng sông Giô-đanh. Không những Na-a-man thay đổi về phương diện thân xác nhưng còn thay đổi cả phương diện tâm linh.
Thay đổi đầu tiên nơi Na-a-man là nhận thức về Đức Chúa Trời. Sống giữa một dân tộc ngoại giáo, Na-a-man tôn thờ những thần tượng. Tuy nhiên các thầy thuốc lẫn các thần tượng đã bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của ông. Sau hành động vâng lời, Na-a-man đã kinh nghiệm được phép lạ và nhận thức sâu xa rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên vượt xa, cao hơn mọi thần tượng: "Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên" (c.15).
Thay đổi thứ hai nơi Na-a-man là thái độ khiêm nhường. Khi đến với Ê-li-sê, vị quan này nghĩ Ê-li-sê phải đích thân đi đón. Nhưng sau khi được chữa lành, Na-a-man đã nhận biết Ê-li-sê là người của Đức Chúa Trời, và trước mặt Ê-li-sê, ông xưng mình là tôi tớ: "Tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông" (c.15b). Thái độ khiêm nhường và biết ơn bày tỏ qua sự khẩn khoản xin Ê-li-sê nhận lễ vật, dầu Ê-li-sê từ chối. Na-a-man không những khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời mà còn khiêm nhường trước mặt tôi tớ của Ngài.
Thay đổi thứ ba nơi Na-a-man là cam kết phụng sự Chúa. Kinh nghiệm quyền năng và nhận thức sự cao cả của Đức Chúa Trời, Na-a-man cam kết tôn thờ, phụng vụ Ngài: "Từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va" (c.17). Cụm từ "từ rày về sau" đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong đời Na-a-man. Thay vì dâng của lễ cho thần tượng, Na-a-man dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Cuộc đời Na-a-man đã chuyển hướng, từ nay Na-a-man quyết tâm theo Ngài. Na-a-man được chữa lành, thanh tẩy cả thể xác lẫn tâm linh, chắc chắn không điều gì làm ông hạnh phúc hơn. Na-a-man ra đi trong sự chúc phước bởi người của Đức Chúa Trời (c.19).
Chúng ta là những người được Chúa chữa lành căn bệnh tội lỗi. Như Na-a-man, một người thật sự được Chúa chữa lành sẽ nhận thức và công bố quyền năng, sự cao cả của Chúa; sẽ có một nếp sống khiêm nhường; và cũng sẽ cam kết theo Chúa và phục vụ Ngài trọn đời. Như Na-a-man, bí quyết để đời sống chúng ta được hạnh phúc là làm theo Lời Chúa dạy. Bí quyết này đơn giản, không có gì khó hiểu, nhưng không phải ai cũng muốn thực hành. Na-a-man đã thực hành Lời Chúa và được phước. Ai là người được phước? Đó là người suy gẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8).
Xin Chúa giúp con cẩn thận làm theo Lời Chúa để con được chữa lành, được phước và may mắn.
(c) 2024 svtk.net