Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Thể Hiện Tình Yêu

Hê-bơ-rơ 13:1-8

"Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật" (I Giăng 3:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này có những lời khuyên nào liên quan đến tình yêu? Sự việc làm này liên hệ thế nào với tình yêu của Chúa đối với chúng ta? Liên hệ thế nào đến tình yêu của chúng ta đối với Ngài?

Từ phân đoạn này, tác giả bức thơ chuyển từ thể văn biện luận sang những lời khuyên thực tế. Tất cả những lời khuyên này đều liên hệ đến tình yêu, một đức tính được cả người Do Thái lẫn ngoại bang đề cao (Thi-thiên 133:1; I Giăng 3:16).

Trước hết, việc tiếp đón khách, nhất là anh em cùng đức tin, là một biểu hiện tình yêu thương cách thực tế (Rô-ma 16:1), đặc biệt vào thời đó các nhà trọ thường là mục tiêu của giới trộm cướp. Phao-lô cũng đã nhắc nhở tiếp khách là một bổn phận của những người lãnh đạo Hội Thánh (I Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:8). Kinh Thánh cũng cho thấy việc tiếp đón khách có thể mang lại những phước hạnh bất ngờ (Sáng-thế Ký 18:1-8, 19:1-3; Các Quan Xét 6:11; 13:3).

Tác giả cũng khuyên con cái Chúa nhớ đến những người bị tù đày hay bị hành hạ và cứu giúp họ (Ma-thi-ơ 25:35-46) vì "mình cũng có thân thể giống như họ." Cụm từ này nhằm nhấn mạnh đến sự đồng cảm với nỗi đau đớn của người khác (I Cô-rinh-tô 12:26a). Tình yêu và sự đồng cảm cần phải thể hiện qua việc cầu thay, thăm viếng, và tiếp trợ những người trong cảnh lao tù, xiềng xích.

Phải tôn trọng hôn nhân vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt tội ngoại tình và tà dâm (Ê-phê-sô 5:5; Cô-lô-se 3:5; I Cô-rinh-tô 6:9; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-6). Lòng tham tiền cũng làm đổ vỡ mối thông công với nhau và với Chúa (Lu-ca 12:15, 16:13; I Ti-mô-thê 3:3, 6:10). Mọi người phải biết thỏa lòng (I Ti-mô-thê 6:6-8; Phi-líp 4:11; Ma-thi-ơ 6:31-33), tin cậy sự chăm sóc của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 28:15; Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:6, 8; Giô-suê 1:5).

Tác giả cũng kêu gọi các tín hữu nhận thư nhớ lại gương những người lãnh đạo của họ như những anh hùng đức tin thời Cựu Ước được nêu trong chương 11. Đây là những người đã Truyền-đạo cho họ (2:3c), và nay đã chết. Dầu những lãnh tụ con người có chết đi thì Chúa Giê-xu vẫn bất biến và lúc nào Ngài cũng là gương mẫu và Đấng Trung Bảo cho những người theo Ngài.

Chúa ôi, Chúa đã yêu thương con thế nào, xin Ngài giúp con cũng yêu thương người khác thể ấy.

(c) 2024 svtk.net