"Trước hết ta khuyên dặn con phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người" (câu 1 TKHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nhắc nhở Hội Thánh cầu nguyện cho ai? Tại sao? Với tinh thần nào? Những người nào bạn thường lãng quên trong lời cầu nguyện? Lời dạy của Phao-lô nhắc nhở bạn điều gì về sự cầu nguyện?
Cầu nguyện là phần quan trọng trong sự thờ phượng của con dân Chúa trong thời Cựu Ước cũng như Tân Ước. Chúa Giê-xu khi thanh tẩy đền thờ đã gọi đền thờ là "nhà cầu nguyện của muôn dân." Trong phân đoạn này, khi bắt đầu nói về sinh hoạt trong Hội Thánh, Phao-lô đặc biệt nói về sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện ở đây bao gồm sự cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay.
Trước hết, Hội Thánh cần cầu nguyện cho mọi người. Phao-lô nhấn mạnh rằng ân sủng của Chúa dành cho mọi người, vì bấy giờ có quan niệm cho rằng chỉ có một số người đặc biệt nào đó mới có thể được cứu rỗi. Cầu nguyện cho mọi người, dầu người đó tốt hay xấu, trong hay ngoài Hội Thánh. Dĩ nhiên mọi người ở đây chỉ về người đang sống, không bao gồm những người đã chết.
Thứ hai, Hội Thánh cần cầu nguyện cho những người cầm quyền. Cầu nguyện cho những người cầm quyền ngoại giáo là một phần trong nghi thức thờ phượng của người Do Thái (Giê-rê-mi 29:7). Hội Thánh đầu tiên chỉ là một nhóm người nhỏ bé và hầu hết thuộc giai cấp lao động. Họ đã cầu nguyện cho những nhà cầm quyền là những người chịu trách nhiệm về cơ cấu xã hội, hầu cho sứ mạng của Hội Thánh có thể được thực hiện trong sự bình an (Rô-ma 13:1-2, Tít 3:1; I Phi-e-rơ 2:13-14). Ngày nay chúng ta cần nhớ đến các bậc cầm quyền và cầu nguyện cho họ để họ được khôn sáng lãnh đạo đất nước, gìn giữ an ninh trật tự xã hội. Ngay cả những bậc cầm quyền bắt bớ Hội Thánh chúng ta cũng phải cầu nguyện cho họ, vì mọi bậc cầm quyền đều ở dưới quyền tể trị của Chúa.
Cuối cùng, lời cầu nguyện của Hội Thánh cần dâng lên Đức Chúa Trời trong tinh thần hoà giải và hiệp nhất. Chúa Giê-xu Christ là Đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, Ngài đem chúng ta lại gần với Chúa và với nhau. Lời cầu xin của chúng ta chỉ hiệu quả khi cầu nguyện trong tinh thần yêu thương, hòa giải. Những bất hòa, rạn nứt giữa vòng con dân Chúa chưa được giải tỏa chính là nguyên nhân ngăn chận những phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho Hội Thánh.
Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu thay cho mọi người và càng ngày càng kinh nghiệm được quyền năng của sự cầu nguyện.
(c) 2024 svtk.net