"Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống" (c.14a).
Câu hỏi suy ngẫm: Đống xương khô trong phân đoạn này tượng trưng cho tình trạng nào của dân Y-sơ-ra- ên? Tại sao họ ở trong tình trạng như thế? Tại dây có niềm hi vọng nào cho họ? Trong đời sống chúng ta hôm nay, có thể có những đống xương nào? Làm sao để những đống xương khô đó sống lại?
Đống xương khô trong phân đoạn này tượng trưng cho tình trạng của dân Do Thái sống lưu đày tại Ba- by-lôn. Họ sống trong cảnh tàn tạ, nhục nhã, khốn cùng, không còn hy vọng gì để được trở về quê hương đất nước (37:11). Dân Do Thái bị Đức Chúa Trời sửa phạt sống cảnh lưu đày vì họ phạm tội thờ lạy các thần ngoại bang thay vì thờ kính Đức Chúa Trời (II Các Vua 24: 19-20). Xương khô nói lên sự mục nát, không còn hy vọng, không còn sự sống. Dầu sửa phạt, Đức Chúa Trời vẫn thương yêu con dân Ngài. Ngài chờ đợi tiếng kêu cầu của họ để tha thứ, giải cứu. Ngài không cố chấp tội lỗi của họ nhưng sẵn sàng đền bù ơn phước cho con dân Ngài trong những năm bị đại nạn (Giô-ên 2: 24,25; Thi-thiên 130:1-4).
Tội lỗi gây tác hại cho con người nhưng con người không làm gì được đối với tội lỗi. Không có chương trình cải huấn, không có lớp học khải đạo, không có tiền bạc cũng như chức vị nào có thể mua chuộc hoặc diệt được tội lỗi và nộc độc của tội lỗi. Phạm tội là đụng đến Đức Chúa Trời thánh khiết công bình. Vì thế chỉ có Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài mới giải quyết được vấn đề tội lỗi của con người. Chính Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu đã đến thế gian thực thi chương trình tuyệt diệt tội lỗi bằng chính mạng sống Ngài tại thập tự giá. Chúa Giê-xu thật sự chết tại thập tự giá và Ngài thật sự sống lại đắc thắng sự chết, đắc thắng tội lỗi. Chỉ có con Đức Chúa Trời mới có đủ tư cách để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Ngài là Vua, Vua khiêm nhường đáng được tôn cao thờ phượng (Ma-thi-ơ 21:8-9).
Trong đời sống bạn có những đống xương khô nào không? Đống xương khô có thể là một hoàn cảnh thất vọng não nề nào đó mà bạn thấy bó tay, vô vọng; có thể là bệnh tật không thể được chữa lành; có thể là những đứa con hư hỏng; có thể là những đổ vỡ trong mối liên hệ vợ chồng hoặc những người thân. Dầu đống xương khô của chúng ta có to lớn đến đâu, khó khăn đến đâu, Đức Chúa Trời cũng có thể phục hồi, làm cho sống dậy. Trong quá khứ, chính Ngài đã giải cứu dân Do Thái, đã dùng đế quốc Ba Tư để đưa dân Do Thái về nước. Khi nghĩ lại đống xương khô của mình, chúng ta cần xem xét lại đời sống mình trong mối liên hệ với Chúa, với người khác, xưng nhận lỗi lầm của mình và xin Ngài tha thứ. Ngài đã phục hồi dân tộc Do Thái chắc chắn sẽ phục hồi đời sống chúng ta. Trông cậy nơi Đức Chúa Trời, chắc chắn bạn sẽ thấy bàn tay của Ngài can thiệp, sửa lại, hàn gắn những trục trặc, những mục nát, những đổ vỡ của đời sống cá nhân và gia đình, như Lời Ngài đã phán hứa, "Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống" (c.14a).
Cảm tạ Chúa là Đấng cảm thông những gánh nặng, những đống xương khô trong đời sống con. Xin Chúa giải cứu, làm sống lại đống xương khô để con tiếp tục sống tôn cao Ngài.
(c) 2024 svtk.net