Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Giải Pháp Duy Nhất

Rô-ma 8:1-8

"Chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an" (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Thánh Linh làm phát sinh điều gì trong lòng các con cái Chúa? Thánh Linh giúp đỡ như thế nào? Sự tự do trong Đấng Christ của bạn dẫn dắt bạn làm theo Luật Pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời như thế nào?

Từ tình trạng tuyệt vọng trong tội lỗi (7:24) tới chỗ tạ ơn Đức Chúa Trời vì được Ngài giải cứu (7:25), Phao-lô tiếp tục nói về chiến thắng và sự giải thoát như là điều lạ lùng của chính Đức Chúa Trời (c.1,2). Đây chính là điều đã khơi dậy cuộc Cải Chánh của Luther, giáo lý về ân sủng của Đức Chúa Trời. Phong trào thánh khiết và nỗ lực rao giảng Tin Lành trong thời đại mới đã được khai sinh khi tấm lòng của Wesley trở nên"ấm áp lạ thường," cũng như khi ông bước vào lẽ thật biến đổi đời sống mà Phao-lô mô tả rất rõ ràng ở đây. Chúng ta có thể kết luận rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đưa ra một giải pháp như vậy. Phao-lô cũng như mỗi chúng ta đã tranh chiến và thất bại. Luật Pháp làm cho chúng ta kiệt sức, nhưng lẽ thật của Chúa khiến chúng ta tự do (Giăng 8:32), và Phao-lô biết rõ điều đó. Đức Chúa Trời không hề muốn kết tội nhân loại mà Ngài đã tạo nên để yêu thương, như Chúa Giê-xu trước người đàn bà tà dâm (Giăng 8:11). Đức Chúa Trời đã khao khát, trông chờ con dân Ngài từ bỏ tội lỗi và quay lại với Ngài:"Ta đã dang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình" (Ê-sai 65:2). Vấn đề ở chỗ Ngài là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Luật Pháp của Ngài đòi hỏi phải được thực hiện, nếu không sẽ không đúng với bản chất của Ngài. Sự chuộc tội thay không phải lúc nào cũng là một giáo lý đuợc mọi người chấp nhận, nhất là trong thời đại chúng ta, nhưng nếu không có nó, Phúc Âm trở nên trống rỗng. Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, đã thực sự ở vào chỗ của chúng ta. Ngài đã trả hình phạt chúng ta đáng phải trả. Giải pháp của Đức Chúa Trời đã làm nổi bật tính nghiêm trọng của tội lỗi. Nếu chúng ta tầm thường hóa thái độ của Đức Chúa Trời trước tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được sự kỳ diệu của ân sủng Ngài. Phao-lô đã khám phá và kinh nghiệm sự sống và bình an (c.6), và đây chính là sự tự do thật, và nó thuộc về chúng ta nếu chúng ta cầu xin!

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải thoát cho con trong Chúa Giê-xu để con có thể phục sự Ngài.

(c) 2024 svtk.net