Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Sự Phục Vụ

Cô-lô-se 1:24-2:5

"Nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi"(c.29b).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này Phao-lô cho thấy đặc tính nào của người phục vụ Chúa? Người phục vụ Chúa có ước muốn gì? Bạn được Chúa kêu gọi phục vụ trong môi trường nào? Bạn có những phước hạnh và khó khăn nào trong môi trường phục vụ đó?

Trong câu 23, sứ đồ Phao-lô xưng mình là"kẻ giúp việc"của đạo. Rồi sau đó, vị sứ đồ tận tụy này nói về công việc của một tôi tớ và nhờ đó mà chúng ta thấy được tấm lòng của một người phục vụ trung tín. Chúng ta cảm tạ Chúa về những đời sống tận hiến này- những người phục vụ tận hiến cho Phúc Âm (c.23) và Hội Thánh (xem c. 24,25). Người phục vụ nhận biết mình được Đức Chúa Trời kêu gọi (Rô-ma 15:15,16; II Cô-rinh-tô 3:4-6; I Ti-mô-thê 1:12; 2:5-7). Nhờ vậy mà Phao-lô chịu đựng được hết các nỗi thương khó. Trong câu 24 ta thấy cụm chữ"chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài", xin đừng hiểu là sự thương khó của Đấng Christ chưa trọn vẹn mà phải hiểu là đời sống Phao-lô đã hòa hợp với Đức Chúa Trời mà cùng chịu khổ với Ngài. Những nỗi khổ ấy truyền xuống Phao-lô và các thế hệ tôi tớ khác nữa để vì Ngài mà chịu khổ. Hễ ai có đời sống tin kính thì sẽ chịu khổ, nhất là các tôi tớ trung tín của Chúa. Mục đích của sứ đồ Phao-lô nhằm rao truyền Lời Đức Chúa Trời cách trọn vẹn (c.25). Sự"mầu nhiệm" trong các câu 26, 27 là những điều chỉ tỏ lộ do mạc khải mà thôi. Phao-lô mong muốn những người ông trình lên Chúa phải rất hoàn hảo (c.28). Ông không dùng lời lẽ hay triết lý gì cao siêu, ông giảng giải lẽ thật cách ngay thẳng, rõ ràng. Gánh nặng của ông quá lớn. Ông phục vụ tận lực nhờ Đấng Christ thêm sức cho (xem 1:29; 2:1). Đối tượng ông phục vụ là người Cô-lô-se, những người mà ông có ba điều ước muốn nơi họ (c.2-4). Ông muốn họ được yên ủi, yêu thương, và thông biết lẽ thật (c.2:2). Trong câu 3 ông nhắc lại"sự hiểu biết". Trong sự thông biết ông mong mỏi tín hữu Cô-lô-se đứng vững trong Christ, xa lánh các giáo sư giả. Đó là điều làm ông nặng lòng nhất (c.4,5) vì mối nguy bị dụ dỗ lạc đường lúc ấy rất nặng nề. Muốn tránh mối nguy này thì phải khôn ngoan thông sáng. Tất cả sự khôn ngoan thông sáng đều ở trong Đấng Christ, Đấng Phao-lô và cả chúng ta ngày nay đang phục vụ.

Xin Chúa thêm sức cho con để con hết lòng phục vụ Chúa trong mọi môi trường Chúa đặt để.

(c) 2024 svtk.net