Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Thời Gian Thử Nghiệm

Giăng 5:41-47

"Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta" (c.46a)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu quở trách các lãnh đạo tôn giáo về điều gì? Ngài lấy điều gì để làm căn cứ cho sự quở trách ấy? Làm sao để tránh được sự suy nghĩ sai trật như họ? Bạn tin ai? Tin thế nào?

Vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tin theo Chúa Giê-xu. Các thói quen, định kiến cũ làm cho đức tin khó phát triển. Chúa Giê-xu từng phán hỏi"Các ngươi há lại tin lời ta sao?" (c.47). Họ chỉ muốn được người đời ca tụng (c.41-47). Phao-lô cho rằng tư tưởng này là do loại tôn giáo chỉ chú trọng đến hình thức mà ra (Rô-ma 2:29). Họ sống mà chẳng quan tâm gì đến chương trình của Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện, bố thí, kiêng ăn mà mắt cứ nhìn xem người ta (Ma-thi-ơ 6:1, 2, 5, 16). Đức tin không phải là điều thiết yếu đối với họ. Cơ Đốc nhân thật cũng không phải lúc nào cũng mạnh bước theo đức tin. Phải nhớ rằng chỉ có đức tin mới giúp ta sống cho đẹp ý Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6). Những"Cơ Đốc nhân hình thức" chỉ thích mục sư giảng theo ý mình, đừng động chạm, đừng xúc phạm đến mình, đừng thúc giục mình phải có đức tin mạnh. Dân Do Thái tự xưng là theo Môi-se nhưng thực sự thì không (Giăng 9:28,29). Lời nói chẳng kèm theo việc làm là mối nguy cho tôn giáo. Ô-sê đã bảo thế (Ô-sê 6:1-5). Giê-rê-mi cũng đồng ý như vậy (Giê-rê-mi 3:4,5). Trong các ký lục của Môi-se để lại đều có ẩn chứa các dự báo về Đấng Mết-si-a (5:39,46), thế mà dân Do Thái vẫn không chịu tin, và cũng không biết rằng Môi-se đang buộc tội họ (c.45). Điều vốn là đặc quyền lớn nhất của dân Do Thái đã trở thành lời buộc tội nghiêm trọng nhất cho họ. Dân Do Thái được ban cho sự hiểu biết, nhưng họ đã dùng sự hiểu biết đó không đúng cách nên đều đó trở lại buộc tội họ. Phải nhớ rằng đặc quyền càng lớn thì càng bị buộc tội khắc khe hơn. Đặc quyền luôn luôn đi đôi với trách nhiệm. Thật chẳng khác nào có người ngồi trong một giáo đường mà chẳng thiết gì đến Phúc Âm, thậm chí khinh thường Phúc Âm, mà chính Phúc Âm ấy lại là nền tảng của Hội Thánh! Tất cả các kinh điển của Môi-se và sự giảng dạy của Giăng Báp-tít có mục đích chuẩn bị cho Phúc Âm. Cả thời gian dài Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để khi Phúc Âm đến con người đón nhận, nhưng họ đã chối từ. Và ngày nay chúng ta rất dễ"chịu vinh hiển của lẫn nhau" mà"không tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời" thì làm sao sống thực với lòng tin được! Nếu không tin các điều này thì còn mối hy vọng nào cho chúng ta chăng?

Cầu xin Chúa cho con biết yêu mến Ngài, tin cậy Ngài và tìm kiếm chính Ngài.

(c) 2024 svtk.net